Tinh Hoa

Rớt nước mắt với bức thư gắn trên quả bóng bay gửi lên Thiên đường

Trong lúc đi ngang qua cánh đồng, một người đàn ông đã nhìn thấy quả bóng bay màu xanh kỳ lạ. Đính kèm trên quả bóng là một bức thư đầy xúc động của một đứa trẻ gửi cho cha mình đang nơi Thiên đường.

Stuart McColl sống tại Scotland đã tìm thấy một thứ kỳ lạ khi anh đi ngang qua một cánh đồng. (Ảnh: Internet)

Stuart McColl sống tại Scotland đã tìm thấy một thứ kỳ lạ khi anh đi ngang qua một cánh đồng vào này 12/12/2016.

Một cái gì đó màu xanh đập vào mắt của anh, và khi anh đến gần nó, anh nhận ra đó là một quả bóng bay. Đính kèm theo quả bóng là một lá thư cuộn lại. Khi anh mở lá thư ra, anh đã bị sốc khi đọc những dòng thư đó.

Khi anh đọc lá thư, anh nhận ra đó là bức thư của một đứa trẻ đang sống trong một trung tâm chăm sóc trẻ gửi cho cha của mình.

(Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, bức thư này không phải là một bức thư bình thường, bởi vì cha của đứa trẻ này đã qua đời. Đứa trẻ đã gắn bức thư lên quả bóng, và hy vọng chúng có thể mang thư của mình lên cho cha ở trên Thiên đường.

Ngoài việc kể cho cha về cuộc sống của mình, đứa trẻ còn gửi cho ông một tấm thiệp Giáng sinh. Trước khi yêu cầu cha tặng quà, đứa trẻ đã viết một vài điều mà chắc chắn sẽ làm bạn rơi nước mắt.

Tấm thiệp Giáng sinh mà đứa trẻ viết cho cha mình. (Ảnh: Internet)

Trong tấm thiệp có viết:

Chào cha, con viết lá thư này chỉ để nói rằng con rất nhớ cha và muốn kể với cha vài chuyện! Con chắc rằng cha đã biết con đang ở trong một nhà tình nghĩa vì mẹ bị bệnh và tai của con bị ù.

Ngày mai nhà mình sẽ chuyển đi nơi khác. Con thực sự nhớ trường học và nhớ cha. Con biết cha đang ở trên trời nhưng cha có bình an không?

À, trước khi con đi, con muốn nói với cha điều ước của con và danh sách những món quà con mơ ước trong Giáng sinh này.

Ước mơ của con là cha hãy viết một bức thư trả lời và đặt nó dưới gối của con.

Danh sách quà Giáng sinh: Giày ống, bóng chày, đệm bật, một quả bóng Premier League, khối rubik, một bộ đồ của đội tuyển Real Madrid.

Tạm biệt cha.

Con yêu cha!

Thật cảm động khi đứa trẻ này biết quan tâm đến sự an toàn của cha hơn là những món quà Giáng sinh cho mình.

(Ảnh: Internet)

Đứa trẻ nói với cha điều quan trọng nhất mà mình muốn trong Giáng sinh: “Ước mơ của con là cha hãy viết một bức thư trả lời và đặt nó ở dưới gối của con”. Tất cả những người nhìn thấy bức thư, đều muốn giúp đỡ một vài món quà cho đứa trẻ này.

Trả lời truyền thông địa phương, anh McColl cho biết: “Chuyện này thật buồn. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì tương tự, nhưng trước một câu chuyện như thế này, tôi cho rằng cần phải làm một điều gì đó để giúp đỡ một đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn như thế”.

Theo littlethings