Tinh Hoa

Rớt chân giả, cầu thủ bóng gậy vẫn quyết định tiếp tục thi đấu

Cầu thủ bóng gậy Liam Thomas đã trở nên nổi tiếng trên mạng sau khi video được chia sẻ rộng rãi ghi lại cảnh anh cố gắng chạy tới nhặt bóng và truyền cho đồng đội dù chiếc chân giả đã bị rơi ra.

Cầu thủ môn cricket (bóng gậy) dành cho người khuyết tật Liam Thomas chắc chắn rằng không gì có thể ngăn anh thực hiện nhiệm vụ của mình cho đội Cricket Khuyết tật Anh khi họ đối mặt với đội Pakistan trong trận chung kết giải ICC Academy Dubai ngày 24/10.

Sau pha giao bóng của một cầu thủ Pakistan, trong lúc Thomas đuổi theo để nhặt lại trái bóng, anh đột nhiên bị ngã khiến chiếc chân giả bật ra, nhưng điều đó không làm anh nhụt chí. Thomas cố gắng chạy đến nhặt bóng trên một chân và ném lại cho đồng đội trước khi quay lại lấy chiếc chân giả.

Cuối cùng, dù rất nỗ lực nhưng đội tuyển Anh đã để thua đối thủ trong trận trung kết lần này. Tuy nhiên, đội đã để lại ấn tượng khó quên với khán giả nhờ tình huống thi đấu của Thomas.

Trước đó, họ đã đánh bại Bangladesh trong trận mở màn của giải đấu để tiếp bước đến trận cuối cùng, nơi Thomas có dịp phô diễn kỹ năng đánh bóng của mình.

Thomas bị rơi chân giả trong lúc đang thi đấu. (Ảnh: Internet)

Sau trận chung kết, đội trưởng tuyển Anh Lain Nairn đã hết lời ca ngợi đội bóng, “Chúng tôi đã có một kết thúc hợp lý ở giải đấu này. Thật không dễ dàng khi thi đấu trên một sân bóng lớn như vậy”.

Về phần Liam Thomas, nhờ hành động này mà anh nhận được những tràng vỗ tay không ngớt từ phía khán giả. Sau khi đoạn video được tung lên mạng, cầu thủ người Anh tiếp tục được tán dương.

“Thật tuyệt vời, tôi rất ngưỡng mộ anh”, một độc giả bình luận. “Thật sự là quá quyết tâm”, độc giả Vivelo khen ngợi.

Anh vẫn cố gắng tiếp tục nhặt bóng truyền cho đồng đội với một chân. (Ảnh: Internet)

Sau trận đấu, vận động viên 22 tuổi tỏ ra khiêm tốn khi cho rằng đó chỉ là hành động bình thường mà anh làm theo bản năng: “Điều đó rất bình thường. Tôi chạy với tốc độ cao và ngã ra. Điều tiếp theo tôi biết chắc là mình sẽ phải đứng dậy mà không có chiếc chân giả.

Tôi đã phân vân một chút nên nhặt bóng hay lấy chiếc chân. Và tôi đã quyết định chạy đi nhặt bóng”.

Hoàng An, Theo MR