Tinh Hoa

Rơi nước mắt dòng chia sẻ gửi người mẹ nỡ bỏ rơi con

Ngoài kia có những người còn không thể làm mẹ. Còn những bà mẹ thà chết vẫn bảo vệ đứa con mình rứt ruột đẻ ra! Vì sao vẫn có những người đành tâm bỏ rơi con mình.

Bé trai bị bỏ rơi với lá thư viết tay gây xôn xao dư luận.

Mới đây nhất, trên trang facebook cá nhân của Đ.T.H có chia sẻ hình ảnh em bé bị bỏ rơi kèm theo đó là bức thư tay của người mẹ đã khiến nhiều người xót xa, cô gái này viết:

“Em bé bị bỏ rơi! Ad đăng lên đây để mẹ bé tới nhận bé về. Đã cho con một hình hài thì hãy cho con lớn lên.

Ngoài kia có những người còn không thể làm mẹ. Còn những bà mẹ thà chết vẫn bảo vệ đứa con mình rứt ruột đẻ ra! Mẹ của bé đọc được thông tin đến nhận bé nhé. Các mẹ hãy Share thông tin rộng rãi để thông tin đến được mẹ bé nha”.

Trong ảnh có thể thấy em bé này được bọc trong những tấm vải và có một lá thư tay ghi lại lý do mình bỏ con, trong thư người mẹ này viết:

“Tôi sinh ra con nhưng mà không nuôi được con vì hoàn cảnh gia đình. Tôi phải bỏ con lại đây mong ai đó giúp đỡ nuôi con tôi thành người. Tôi thành thật cảm ơn. Con tôi sinh ngày 18/5/2016 vào 9 giờ 5 phút, con trai nặng 2,8kg. Ngàn lần xin lỗi con sau này lớn lên con hãy tha thứ cho mẹ, mong con gặp được gia đình tử tế nuôi dạy con thành người”. 

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện đã nhận được hơn 20 ngàn lượt xem và nhiều bình luận bày tỏ sự xót xa.

Nhiều người chia sẻ bức ảnh với mong muốn người mẹ có thể đón đứa con mình về (Ảnh: Đ.T.H).

Ngay sau khi bức ảnh được chia sẻ, cây viết trẻ Tuệ Nhi đã có bài viết gửi người phụ nữ đã bỏ rơi đứa con của mình, cô mong muốn mọi người chia sẻ để người mẹ có thể đọc được mà nhận lại con, bởi không ai bằng mẹ ruột được cả.

Theo YAN