Quốc tỷ Hoa Kỳ ẩn chứa lời tiên tri thiên niên kỷ chấn động

10/11/22, 12:29 Tiên Tri

Nhiều người có thể không biết rằng có một lời tiên tri cổ đại cách đây 2.500 năm bằng tiếng Latinh, và vị cha lập quốc của nước Mỹ đã khắc ghi lời tiên tri này trên con dấu quốc gia.

Theo các nguồn tin chính thức, Quốc huy Hoa Kỳ là Con dấu chính thức của Hoa Kỳ. Con dấu gốc được nộp tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1782. Mặt trái của mỗi tờ một đô la hiện có mặt trước và mặt sau của Con dấu Mỹ. 

Mặt trái của tờ một đô la Mỹ. (Ảnh qua Wikipedia)

Thông điệp từ mặt trước con dấu

Mặt trước con dấu Hoa Kỳ. (Ảnh qua Amazon)

Hãy nói về hoa văn trên mặt trước của con dấu quốc gia, biểu tượng của Hoa Kỳ – đại bàng biển đầu trắng, tượng trưng cho sức mạnh, lòng dũng cảm, tự do và bất tử. Đại bàng biển đầu trắng xòe hai cánh. Các móng vuốt đại bàng bên trái và bên phải lần lượt nắm lấy mũi tên tượng trưng cho vũ lực và cành ô liu tượng trưng cho hòa bình. 

Đầu đại bàng nhìn về phía bên phải, ý chỉ “mong đợi hòa bình, nhưng luôn chuẩn bị kỹ càng cho chiến tranh”. Miệng đại bàng ngậm dải lụa, bên trên có dòng chữ latinh “E Pluribus Unum” (tạm dịch: Hợp chủng là một). Phía trên đầu là một “vầng hào quang” với 13 ngôi sao năm cánh tượng trưng cho 13 tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ. Lá chắn phía trước của đại bàng biển là một biến thể của quốc kỳ.

Thông điệp từ mặt sau con dấu

Mặt sau con dấu Hoa Kỳ. (Ảnh qua Wikipedia)

Kim tự tháp bí ẩn của Ai Cập cổ đại được khắc vĩnh viễn trên mặt sau con dấu của nước Mỹ như một biểu tượng lịch sử. Trên kim tự tháp là một hình tam giác với các con mắt được vẽ bên trong. Phần đế của kim tự tháp có năm 1776 bằng chữ số La Mã, chính là năm phát biểu Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ. 

Nếu các Tổ phụ sáng lập thực sự muốn gửi một thông điệp qua Đại kim tự tháp, thì nó là gì? Đây là một kim tự tháp 13 cấp được cố tình chưa hoàn thiện, bên trên có diện tích hình vuông phẳng, chỉ đủ để đặt một viên đá hình chóp để tạo nên một kim tự tháp hoàn chỉnh.

Những viên đá thiêng cổ xưa trên khắp thế giới đều có hình dạng của tuyến tùng, chẳng hạn như núi nguyên thủy, đá Benben, đá Onphalos, đá Bethel và đá thánh ở Kaaba, vv, tượng trưng cho con mắt thứ ba trong não người – tuyến tùng. Những viên đá thiêng này được mọi người tôn thờ với mong muốn mở ra con mắt của tuyến tùng, nơi đã đóng từ lâu, giao tiếp với năng lượng vũ trụ, để có được trí tuệ, sự thức tỉnh và trường sinh bất tử. Kim tự tháp chắc chắn là một viên đá Thánh, và nó cũng là biểu tượng của tuyến tùng trong văn hóa Ai Cập cổ đại.

Bên trên Kim tự tháp có dòng chữ “Annuit Coeptis” được viết bằng tiếng Latinh, “Annuit” có nghĩa là “Ban ân hoặc lời khen ngợi”; “Coeptis” có nghĩa là “lời hứa” cũng như “mở đầu hoặc bắt đầu”. Nếu con mắt của Thượng Đế tượng trưng cho Thượng Đế, thì câu này có thể được dịch là: “Thượng Đế tán thánh và phù hộ cho cơ nghiệp của chúng ta”, hoặc là Thượng Đế đã nhân từ với loài người ngay từ thuở ban đầu. 

Dòng chữ Latinh có nguồn gốc từ lời tiên tri bí ẩn 2.500 năm

Phía dưới Kim tự tháp viết dòng chữ Latinh “Novus Ordo Seclorum” được nhiều người cho rằng có nghĩa là “Trật tự mới của thời đại”. Vậy rốt cuộc dòng chữ này có ý nghĩa thật sự là gì và bắt nguồn từ đâu?

Năm 1782, Charles Thomson đặt cụm từ “Novus Ordo Seclorum” trên con dấu của Hoa Kỳ. Hồ sơ chính thức tiết lộ rằng Thomson được lấy cảm hứng từ bài thơ thứ tư trong cuốn sách Eclogue của nhà thơ La Mã Virgil vào thời điểm đó. Vậy chính xác thì bài thơ thứ tư trong cuốn Eclogue của Virgil là gì? 

Một lá thư của Trung úy C. A. L. Totten của Pháo binh số 4 Hoa Kỳ gửi Charles J. Folger, lúc đó là Bộ trưởng bộ tài chính, giải thích chi tiết về ý nghĩa sâu xa của con dấu quốc gia. Bức thư được xuất bản vào ngày 10/2/1882, đề cập đến cụm từ “Novus Ordo Seclorum” trong bài thơ thứ tư của Eclogue thực sự bắt nguồn từ một cuốn sách tiên tri ‘The Sybil Prophecy’ do nhà tiên tri La Mã để lại cách đây 2.500 năm.

‘The Sybil Prophecy’ tiên tri về sự sụp đổ và ngày tận thế của thế giới; Khi đó 9 Mặt Trời xuất hiện trên bầu trời, mỗi Mặt Trời đều có màu đỏ thẫm như máu, đại diện cho 9 chu kỳ của nhân loại và kết thúc bằng Ngày phán xét. Điều này vừa khớp trùng hợp với “lời tiên tri cuối cùng về số phận nhân loại” được nhắc đến trong ‘Kinh Thánh’, ‘Kinh Phật’, ‘Sử thi Ấn Độ Mahabharata’… nói về nhân loại sẽ trải qua đại kiếp nạn, đến ngày phán xét cuối cùng và tiến vào một thời kỳ hoàng kim. 

Bức thư của Totten viết rằng: Con mắt nhìn thấu tất cả là một trong nhiều chữ tượng hình mô tả Đấng Tạo hóa. Tương tự như vậy, hình tam giác là một biểu tượng huyền bí của thời cổ đại … Bên trong hình tam giác này có hình một con mắt bí ẩn, được truyền lại dưới dạng một viên đá thạch anh, cho đến khi di tích bí ẩn này gây chấn động thế giới (Đại Kim Tự Tháp). Điều này có ý nghĩa to lớn đối với loài người chúng ta. Dòng chữ “Novus Ordo Seclorum” là lời giới thiệu từ bài thơ thứ tư của Sách Eclogue, mà tác giả Virgil cũng mượn từ các ghi chép bí ẩn của cuốn sách tiên tri ‘The Sybil Prophecy’.

Bức thư của Totten viết cho Bộ trưởng bộ tài chính đúng như những gì được trích dẫn trong lời tiên tri ‘The Sybil Prophecy’. Rõ ràng, cha đẻ của nước Mỹ đã hiểu hết nội dung của lời tiên tri khi ông thiết kế con dấu quốc gia, cho nên câu này đã được khắc vào con dấu mãi mãi, để lại ghi chép cho các thế hệ mai sau mà không nói rõ. Chờ cho đến một ngày nào đó trong tương lai, khi thời cơ chín muồi, mới công bố lời tiên tri ẩn trong phong ấn này.

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x