Tinh Hoa

Quảng Nam: Đốt than sưởi ấm, con chết, cha mẹ nhập viện

Sáng 10/12, bà Trần Kim Thoa, phó Chủ tịch xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đau lòng khiến một trẻ nhỏ chết vì gia đình dùng nồi than củi để sưởi ấm trong đêm.

Chị Lê Thị Thúy Kiều đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Điện Bàn, Quảng Nam.

Trước đó, vào tối 8/12, do thời tiết trở lạnh nên vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng, 20 tuổi và chị Lê Thị Thúy Kiều, 19 tuổi (ngụ tại thôn Thạnh Mỹ, xã Điện Quang) đã đốt lửa lò than và đặt dưới gầm gường cho ấm trước khi đi ngủ cùng đứa con trai 2 tuổi là cháu Nguyễn Văn Huy.

11h sáng hôm sau (9/12), bà Nguyễn Thị Thoa (mẹ ruột của Nguyễn Văn Hùng) đi làm về qua thấy nhà anh Hùng cửa nhà đóng kín mít, khói bốc ra từ trong nhà. Linh tính chuyện chẳng lành, bà Thoa mở cửa và tá hỏa phát hiện cả nhà anh Hùng nằm bất động trên giường. Người dân xung quanh đã đưa vợ chồng anh Hùng bị bất tỉnh đi bệnh viện cấp cứu. Riêng cháu Huy đã ngừng thở trước khi bà Thoa phát hiện sự việc.

Theo Bác sĩ Võ Đôn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam (thị xã Điện Bàn), hiện giờ chị Lê Thị Thúy Kiều đang được chăm sóc, theo dõi tình hình sức khỏe tại Khoa Hồi sức cấp cứu và chống độc của bệnh viện Điện Bàn. Còn anh Nguyễn Văn Hùng – đã được chuyển ra cấp cứu, theo dõi tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng rất nguy kịch.

Bà Trần Kim Thoa cho biết, chính quyền địa phương và người thân đang tiến hành làm đám tang cho cháu Nguyễn Văn Huy.

Theo nld.com