Tinh Hoa

“Phải có thêm một Aylan khác thì thế giới mới tỉnh ngộ chăng?”

Phải có thêm một Aylan khác thì thế giới mới tỉnh ngộ chăng? Nhân tính đang bị gạt ra bên lề”. Đó là lời than thở của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khi biết tin ít nhất 7 trẻ em đã thiệt mạng trong một vụ chìm thuyền chở người di cư đến Hi Lạp ngoài khơi nước này hôm 11/11.

Những bức ảnh chụp cậu bé Aylan nằm úp mặt trên bờ biển đã khiến cả thế giới chấn động.

AFP dẫn lời cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, một chiếc thuyền gỗ trên đường tới đảo Lesbos ở Hi Lạp đã va phải đá ngầm và chìm xuống biển, làm 14 người thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em, 27 người khác đã được giải cứu, bao gồm một phụ nữ có thai. Hiện vẫn còn 1 người mất tích.

Ngoài ra, 4 người khác cũng chết đuối khi thuyền chở họ chìm ngoài khơi tỉnh Izmir. Ngư dân Thổ Nhĩ Kỳ đã giải cứu được 22 người, trong khi các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 người mất tích.

Phải có thêm một Aylan khác thì thế giới mới tỉnh ngộ chăng? Nhân tính đang bị gạt ra bên lề”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan than thở khi nghe tin về các bi kịch mới này. Ý ông nhắc đến cậu bé Syria 3 tuổi Aylan Kurdi chết đuối trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 9.

Những bức ảnh chụp cậu bé nằm úp mặt trên bờ biển đã khiến cả thế giới chấn động, buộc các nhà lãnh đạo châu Âu phải tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng di cư. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận 2,2 triệu người tị nạn từ Syria.

Quốc gia này đang trở thành điểm trung chuyển chính của người tị nạn muốn trốn chiến tranh và tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu.

Bi kịch mới diễn ra trong thời điểm các nhà lãnh đạo châu Âu chuẩn bị gặp những người đồng cấp châu Phi ở Malta để thảo luận biện pháp giải quyết khủng hoảng tị nạn. Liên HIệp Quốc ước tính, trong 4 tháng tới sẽ có khoảng 600.000 người tị nạn đi từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Hi Lạp bất chấp mùa đông giá lạnh.

Trước đó, hồi Tháng 10, Liên minh châu Âu (EU) công bố thỏa thuận hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, EU sẽ cung cấp 3,3 tỷ USD để trợ giúp Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận người tị nạn.

Theo Tuổi Trẻ