Tinh Hoa

Pakistan – Một màu tang thương sau vụ thảm sát trường học

Trong những ngày qua, đất nước Pakistan đã phải chịu đựng nỗi tang thương quá lớn trong vụ thảm sát học sinh tại một trường học ở Peshawar, Tây Bắc Pakistan.

Thành viên xã hội dân sự Pakistan tham gia buổi thắp nến cho các nạn nhân trong vụ tấn công trường học tại Peshawar, hôm Thứ Ba (16/12), ở Islamabad, Pakistan. (Ảnh AP/Anjum Naveed)
Một em học sinh đeo dải ruy băng đen và cầm hoa hồng, tham gia cầu nguyện cho các nạn nhân trong các cuộc tấn công của Taliban vào trường học ở Peshawar, tại Karachi, ngày 17/12/2014. (Ảnh REUTERS/Akhtar Soomro)
Siraj-ul-Haq, thứ tư bên phải, lãnh đạo Đảng tôn giáo Jammat-e-Islami của Pakistan, dẫn đầu đám tang cầu nguyện cho một học sinh thiệt mạng trong vụ tấn công vào một trường học ở Peshawar, Pakistan, hôm Thứ Tư (17/12). (Ảnh AP /Mohammad Sajjad)
Dòng người đưa tang. (Ảnh AP /Mohammad Sajjad)
Một phụ nữ cầm biểu ngữ trong cuộc biểu tình lên án vụ tấn công của Taliban vào trường học, ngày 17/12/2014. (Ảnh REUTERS/Khuram Parvez SOCIETY CIVIL UNREST)

Theo VNE, Reuters