Tinh Hoa

Ông bố trẻ nhất thế giới nay đã 18 tuổi, phơi bày chuyện bị trúng kế khiến mọi người sợ hãi

Vào năm 2012, cậu bé 13 tuổi Alfie Patten khiến cả nước Anh ‘chết lặng’ khi trở thành ông bố trẻ nhất trong lịch sử. Nhắc đến chuyện cũ, Alfie cảm thấy khó có thể mở miệng, đó là một cơn ác mộng thời thơ ấu của cậu.

Lúc ấy, Alfie có một người bạn thân tên là Chantelle. Khi hai người mới quen nhau, Alfie mới 12 tuổi, còn chưa đến tuổi dậy thì, cũng chưa hiểu chuyện tình cảm nam nữ, chỉ xem Chantelle là bạn tốt. Mỗi ngày, hai đứa trẻ chơi đùa vui vẻ, đôi khi còn ngủ lại nhà nhau. Người lớn còn cảm thấy vui khi tình bạn của chúng rất thân thiết.

Khi nhìn vào Alfie, không ai nghĩ rằng một chú nhóc ở độ tuổi như thế này, khuôn mặt còn quá non nớt và ngây thơ, thể trạng chưa phát triển đầy đủ, thậm chí chưa vỡ giọng, lại có thể làm cho một cô gái mang bầu.

Mẹ của Alfie biết mình sắp trở thành bà nội. Cô không thể tin vào tai mình nhưng không còn cách nào khác, đành để đứa trẻ sinh ra rồi nói sau. Không lâu sau đó, Chantelle đã sinh ra một bé gái khỏe mạnh, Alfie trở thành ông bố trẻ nhất nước Anh. Qua các phương tiện truyền thông, cả thế giới đều biết đến câu chuyện này.

Alfie là một đứa trẻ rất đơn giản. Cậu bé chơi đùa với con gái mình, cho con bú sữa, thay tã, hay vừa bồng bế con vừa say mê chơi điện tử, ở cái tuổi mà lẽ ra em nên được vui chơi chứ không phải tất bật làm bố.

Mọi người đã yên lặng chấp nhận việc Alfie trở thành bố nhưng không ngờ sau đó một sự cố xảy ra. Hai năm sau, mẹ của Alfie yêu cầu được xét nghiệm ADN.

Kết quả khiến người ta một lần nữa sững sờ khi bố ruột của đứa bé không phải là Alfie mà là một cậu nhóc 15 tuổi khác có tên Tyler Barker. Và cách Alfie đón nhận thông tin này còn khiến người ta kinh ngạc hơn nữa.

Alfie khóc rất nhiều khi biết được mình không phải là bố và trở nên quẫn trí. Cậu gào khóc dữ dội, bỏ chạy ra bãi đậu xe và chui vào trong xe ngồi với em gái. Alfie đã tìm kiếm Chantelle để hỏi cho rõ nhưng gia đình họ đã dọn đi nơi khác, con gái cũng biến mất không thấy bóng dáng đâu. Thế giới của Alfie sụp đổ, cuối cùng cậu đã nhận ra mình sẽ không bao giờ nhìn thấy “con gái” của mình nữa.

Ngay cả tình hình của cha ruột của đứa trẻ, Tyler cũng không khá hơn. Cậu cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Đây là sai lầm lớn nhất trong đời tôi, tôi ước mình chưa bao giờ gặp Chantelle. Bây giờ bạn bè đều lấy chuyện này để trêu chọc tôi, nhưng đối với tôi chuyện này không buồn cười ”.

Mọi người đều cho rằng trò khôi hài này cuối cùng đã kết thúc nhưng câu chuyện quá đáng hơn vẫn còn phía sau. Không lâu sau, giới truyền thông đưa tin cho biết Alfie làm bố thực ra là bị hãm hại. Điều này do bạn bè bố mẹ của Chantelle nói, độ chính xác khá cao. Ngay từ đầu, bố mẹ của Chantelle đã biết con gái mang thai, nếu bố của đứa trẻ có tuổi khá lớn thì không có bất kỳ lợi ích gì. Nếu đứa trẻ có bố là Alfie còn nhỏ tuổi thì nhất định sẽ gây chấn động.

Sự thật đã chứng minh vụ lăng xê này rất thành công. Bố mẹ của Chantelle hãm hại Alfie rồi bán câu chuyện này cho giới truyền thông, nhận một số tiền bất chính. Bây giờ, Alfie đã 18 tuổi nhưng vẫn còn thấp bé và non nớt như thuở nào.

Cuộc sống của Alfie bị rối loạn, đến nay vẫn chưa thoát ra khỏi cái bóng của chuyện đó. Chỉ trách những người lớn đã vô tâm bịa ra một câu chuyện như vậy, khiến tương lai của lũ trẻ bị đảo lộn.

Theo Ins.ĐKN