Tinh Hoa

Nữ vận động viên giả chết để sống sót trước gấu dữ

Karen Williams, một vận động viên marathon người Mỹ chia sẻ câu chuyện giả chết để sống sót sau khi bị gấu đen tấn công trong lúc gần về tới đích. Cô cũng hết lời ca ngợi những người bạn đồng hành vì đã cứu sống mình.

Một con gấu đã tấn công Karen Williams trên đường chạy thi marathon. (Ảnh minh họa: Internet)

“Tôi là người đã chiến đấu với con gấu đó. Tôi sẽ kể về câu chuyện này. Nhưng trước hết, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người. Đặc biệt là những người bạn tuyệt vời đã tham gia buổi chạy hôm đó”, Karen Williams viết trong 1 bài đăng trên facebook sau tai nạn với gấu tại Khu bảo tồn Quốc gia Valles Caldera, Bang New Mexico vào Thứ Bảy, ngày 18/6.

“Người đầu tiên đến giúp tôi là Ken OConnor, sau hơn 30 phút. Mắt tôi đã chảy rất nhiều máu, tôi chỉ thấy những hạt lơ lửng trước mắt và không thể nhìn thấy bất cứ ai. Nhưng tôi nhận ra giọng nói bình tĩnh của Ken lúc đó”, Williams vừa kể vừa không hết lời cảm ơn những người bạn đã cứu sống cô trong gang tấc.

Williams đã cung cấp rất nhiều chi tiết về vụ tấn công:

“Tôi chạm trán con gấu ở lối mòn trên đỉnh đồi. Tôi đang lội qua vũng lầy thì thấy con gấu ở khoảng cách gần 5 mét. Tôi giơ cao tay và la lên ‘Không!’ trong khi trông thấy 1 chú gấu con”, Williams viết trên Facebook. Cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy gấu mẹ và gấu con đang leo lên một cái cây gần đó.

Williams tiếp tục mô tả các cuộc tấn công rất chi tiết:

“Tôi ngã ngồi xuống đất, bị con gấu cắn và cào bằng móng vuốt. Tôi bật khóc vì đau đớn và con gấu mẹ tỏ ra giận dữ. Nó dùng tay trái đấm tôi, cắn vào cổ tôi và bắt đầu lắc mạnh cơ thể tôi”.

“Tôi cuộn tròn người lại và giả vờ chết. Con gấu đi xa khoảng 7-9 m và dừng lại dưới một gốc cây và bắt gấu con đang ở trên cây leo xuống. Con gấu mẹ tiếp tục nhìn chằm chằm để chắc chắn tôi đã thực sự chết”.

Williams với những vết thương do con gấu gây ra. (Ảnh: Facebook)

Williams cho biết cô đã chờ khoảng hơn 10 phút cho đến khi cô không còn nghe thấy tiếng gấu nữa.

“Lúc đó tôi đã cố gắng ngồi dậy để nhìn xung quanh, nhưng mắt tôi đã không thấy gì cả. Tôi buồn nôn, chóng mặt, và cánh tay không cử động được. Sau 1 chuyến trực thăng thần tốc, một chuyến xe cứu thương gập ghềnh trên đường xấu và 14 giờ tại bệnh viện UNM, tôi đã được chẩn đoán gãy xương do gấu tấn công, tổn thương mí mắt, chấn thương bụng trái, và rất nhiều vết trầy xước trên người. Nhưng thật may mắn là tôi vẫn còn sống”.

Williams đã được điều trị và phục hồi tại bệnh viện khu vực Albuquerque.

Các nhà chức trách và Cơ quan động vật hoang dã đã theo dõi và bắt con gấu mẹ để điều tra và kiểm tra bệnh dại.

Theo The Epoch Times