Tinh Hoa

Nói “i love you” thôi mà, sao lại khó thế!

Đời sống xã hội ở các nước như Việt Nam, Trung Quốc, dường như đang gặp nhiều khó khăn, chính sách hà khắc, kinh tế nhiều biến động, đã khiến con người sống ngày càng lãnh cảm, những điều bình thường ở hầu hết các quốc gia tự do lại trở thành những thứ xa xỉ và khó khăn, đơn giản như việc nói ‘I LOVE YOU’ hay ‘anh yêu em’ cũng trở thành “điều dị hợm”.

Việc bày tỏ tình cảm với, đối với người châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng dường như là điều gì đó quá xa lạ. Nhưng đó lại chính là nhiên liệu để tiếp lửa cho hạnh phúc gia đình.

Anh yêu em, ba từ đơn giản nhưng đầy yêu thương, vì sao lại quá khó khăn để thốt nên lời? Một nhóm khảo sát đã tiến hành thăm dò ngẫu nhiên, trên các đối tượng là đàn ông ở tuổi trung niên, và đề xuất xem họ có thể gọi điện cho vợ nhà để bất ngờ bày tỏ ba lời trên hay không?

Người được yêu cầu làm khảo sát đầu tiên hơi ngỡ ngàng và mắc cỡ:

– Người ta sống ngày một trở nên bảo thủ nên nếu thốt lên ‘I LOVE YOU’ nghe có vẻ ‘hạ mình’ quá

– Tình yêu đôi lứa đã trở thành tình thân gia đình nên ai mà còn nói thứ đó nữa

– Nói với con trẻ thì con được chứ vợ đã quen thuộc quá rồi làm sao mà nói.

– Tôi không biết nói

Phản ứng của các bà vợ khi nghe chồng bày tỏ qua điện thoại cũng thật khó ‘đỡ’

– Có phải heo mọc cánh rồi không?

– Ông làm cái gì vậy?

– Có phải ông say xỉn rồi không?

– Anh đã làm chuyện sai gì rồi à?

– Chắc anh đang có chuyện muốn nhờ em giúp chớ gì

– Có bị ốm không đấy?

– Hôm nay ông mới trúng số độc đắc hay gì à?

– Một bà vợ bị bất ngờ quá chỉ biết cười không ngớt

Và sau đó là…

Bà có tin là tôi yêu bà mãi mãi không?

Có tôi tin chứ.

Bruce Phan, theo Vision Times