Tinh Hoa

Những trò chơi dân dã gợi nhớ một thời “ta còn bé”

Khác với trẻ em thời nay thường tới các trung tâm thương mại, hay khư khư trên tay các thiết bị điện tử, tuổi thơ của thế hệ 7x, 8x, thời kỳ đầu 9x đã gắn liền với những trò chơi dân dã, khó quên.

Tắm mưa. Hồi ấy cứ lén mẹ đi tắm mưa vì mẹ sợ con ốm con đau hay la hay rầy, nhưng mà tắm mưa thích lắm mẹ à!
Thả diều giấy. Ngày ấy chưa có diều nhựa, diều nilon, cứ hì hục dán diều giấy có khi diều không bay mà cứ lộn vòng vòng.
Bắn bi. Môn này là con trai mê lắm, mỗi khi bắn là mắt phải tập trung cao độ, tay thì uốn cong thế này này.
Nhảy dây. Trò này thì là của con gái nhé, nhảy sao cho dây lên tới đầu luôn thì chỉ còn biết lộn chuối để qua.
Ô ăn quan. Chỉ đi rải mấy hòn đá thôi mà phải tính toán lắm đấy nhé, xem ai gom được nhiều đá hơn.
Thẩy đá. Làm sao cho khéo để đá không rớt viên nào.
Bịt mắt bắt dê. Bắt được rồi, mà ai thế nhỉ, để sờ thử lỗ mũi xem!
Trốn tìm. Năm mười, mười lăm, hai mươi,…núp gần ba nước bị, một hai ba đi tìm!
Banh đũa. Niềm vui cứ lên lên xuống xuống với trái banh và bó đũa.
Nhảy ngựa. Trò này được đưa vô thi Olympic thể thao rồi mà chỉ có điều em không phải làm ngựa.
Búng thun. Chỉ với mấy cọng thun mà em chơi bao nhiêu trò.
Rồng rắn lên mây có cái cây lúc lắc, có ông chủ ở nhà hông?
Thổi bóng keo. Cái mùi khó chịu, phồng má trợn mang má thổi, vậy mà mê tít.
Đá gà lò cò, chỉ dành cho các bé trai.
Ống thụt. Vũ khí cho những trận dã chiến, nạn nhân mà trúng phải “đạn hột tiêu” thì chỉ còn biết suýt xoa.
“Chọi gà” bằng nhụy hoa phượng. “Gà” ai “mất đầu” là người ấy thua nhé!
Giàn ná cao su. Thêm một món vũ khí lợi hại, loại này còn có công dụng là hạ thủ những chú chim xấu số.
Tạc lon. Nhắm cho trúng cái lon các cậu ơi!
Xe kéo mo cau. Trò này còn được viết thành bài hát cơ đấy.
Cò chập, cò sủi
Chơi cù. Sao cho con cù quay tít, cù của ai quay lâu nhất thì thắng nhé!
Chơi đồ hàng. Thịt là hoa dăm bụt, quả là trái mồng tơi, mua bán thế mà cứ đắt như tôm tươi, nấu được đủ thứ món, loáng chút là hết.
Đá cầu bằng đọt lá. Khi xưa làm gì có quả cầu nhựa với chùm lông trắng như bây giờ nên em chỉ còn biết lấy đọt lá cột lại làm cầu để đá thế này.
Trồng nụ trồng hoa. Nhảy cho cao lên nhé, chạm vào là thua đấy.
Chi chi chành chành. Nhanh tay lên kẻo bị bắt lại đấy!
Búp bê giấy. Chỉ có mấy bộ đồ giấy vậy mà thay ra thay vô hoài cho búp bê mà không biết chán.
Xếp hình
Bắn vòng. Ngày xưa, công nghệ của tụi em chỉ mới có thế.
Nuôi gà ảo
Câu cá nhựa
Máy điện tử cầm tay. Giờ thì ai còn chơi với chiếc máy này nữa nhỉ?

Theo Web Trẻ thơ