Tinh Hoa

Những tác phẩm “nghệ thuật” đắt giá khiến bạn muốn bỏ nghề để đi làm họa sĩ

Những tác phẩm “nghệ thuật” kinh điển dưới đây với cái giá cao ngất ngưởng có thể sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại về con đường sự nghiệp của mình.

Bức tranh có tên là “Vô đề”, được đấu giá tại New York với giá trị từ 14 triệu đến 19 triệu USD.
Bức tranh “Tấm gương màu đỏ máu”, của Gerhard Richter, được bán với giá 1.314.500 USD, vào năm 2009.
Bức “Trắng xanh”, của Ellsworth Kelly, được bán với giá 1.650.500 USD vào năm 2008.
Tác phẩm “Vô đề”, của Blinky Palermo, được bán với giá 1,7 triệu USD, vào năm 2010.
Tác phẩm “Con chó” (Le chien), của Joan Miro, được bán với giá 2.210.500 USD, vào năm 2010.
3,3 triệu USD cho bức tranh “Trắng lửa tôi” (White Fire I) của Barnett Newman
Và tiếp tục là “Vô đề” của Cy Twombly, có giá 2,3 triệu USD.
Tác phẩm “Blue fool”, của Christopher Wool, được bán với giá 5.010.500 USD, vào năm 2010.
Tác phẩm “Concetto spaziale, Attese”, của Lucio Fontana, được bán với giá 4.416.976 USD, vào năm 2010.
Tác phẩm “Mưa tuyết”, của Alexander Calder, được bán với giá 10.386.500 USD, vào năm 2012.
Và một tác phẩm “Vô đề” khác, của Franz Klein, được bán với giá 40.402.500 USD, vào năm 2012.
Tác phẩm “Cam Đỏ Vàng”, của Mark Rothko, được bán với giá 86.880.000 USD, vào năm 2012.
Tác phẩm “Số 8”, của Jackson Pollock, được bán với giá 140.000.000 USD, vào năm 2006.
Tác phẩm “Woman III”, của Willem De Kooning, được bán với giá 149.000.000 USD, vào năm 2006.
“Tạm biệt các đồng nghiệp, mình đi làm họa sĩ đây!”.

Theo Secretchina