Tinh Hoa

Những món quà xa hoa nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của Hitler

Ngày sinh nhật lần thứ 50 của vị lãnh đạo Đức quốc xã là Adolf Hitler đã được tổ chức một cách long trọng với lễ diễu hành, các lời chào mừng, cùng rất nhiều món quà có giá trị.

Một buổi diễu hành đã diễn ra trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của Hitler tại thành phố Berlin vào ngày 20/4/1939.
Binh sĩ Đức duyệt binh trong ngày kỷ niệm sinh nhật của nhà lãnh đạo Đức quốc xã.
Khách mời danh dự tại lễ diễu hành quân sự.
Dàn pháo binh hạng nặng di chuyển qua khu vực trung tâm của lễ diễu hành.
Các tấm biểu ngữ với dòng chữ “Chúng tôi cảm ơn ngài” xuất hiện trên các tòa nhà.
Hitler bắt tay Heinrich Hoffmann, một trong số những nhiếp ảnh gia thân cận của ông ta.
Quà sinh nhật lần thứ 50 của trùm phát xít trong một căn phòng tại Berlin.
Món quà khác mà Hitler nhận trong ngày sinh nhật là một ô tô.
Hitler rất thích cảm giác điều khiển xe ô tô với tốc độ 128 km/h. Tuy nhiên, sau đó ông ta chỉ dám lái với vận tốc giới hạn 56km/h do lo lắng về tính mạng.
Không quân Đức dành tặng trùm phát xít mô hình một viện bảo tàng nổi tiếng của Đức trong ngày sinh nhật. Đây là một mô hình bằng vàng.
Một lâu đài trạm khảm bằng đá quý nằm trong danh sách những món quà mà Hitler nhận.
Cổng Brandenburg – biểu tượng của thủ đô Berlin trở nên lộng lẫy vào ban đêm trong ngày sinh nhật lần thứ 50 của Hitler.

Theo Kienthuc