Tinh Hoa

Những cơn mưa đầu hạ

Mưa chẳng phải là đề tài gì mới mẻ, nhưng chưa bao giờ hết thú vị đối với mỗi nhiếp ảnh gia, nhà thơ hay nhà văn… Mưa có điều gì quyến rũ ngọt ngào, nhưng cũng cay đắng và mỏi mệt.

Hội An mùa lũ về.
“Lặn lội thân cò”.
“Chờ đợi một ước mơ”
“Tần tảo”
Những đôi chân không nghỉ.
“Cơn mưa mùa thu”.
Vùa mưa vừa nắng, làng đại học Thủ Đức. (Ảnh:
Mưa trên lưng ba.
“Che chở”. (Ảnh: Trương Thanh Tùng)
Đưa em qua cơn mưa. ( Ảnh: Tong Tran Son)
“A walking rain” (Ảnh: Quang Dũng)
“Thoáng mưa Sài Gòn”. (Ảnh: Lương Sơn)
Chiều nay mưa về ngang phố.
Cô độc.
Hạnh phúc là khi cùng nhau đi đến cuối con đường … (Ảnh: Trịnh Dũng)

TinhHoa tổng hợp