Tinh Hoa

Những chú ngựa “lùn vẫn ùn ùn người theo”

Có thể nói những chú ngựa tí hon xinh đẹp này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho lý thuyết “lùn nhưng vẫn ùn ùn người theo”.

Có khi nào bạn tưởng tượng ngựa lại là em của mèo?

Nhắc đến ngựa, người ta thường nghĩ hình ảnh một con chiến mã hùng dũng, sung sức trên sa trường. Song, nghệ thuật chính là ánh trăng lừa dối, phim ảnh bao giờ cũng khác xa với thực tế. Và mấy chú “ngựa bao tử” dưới đây chính là minh chứng rõ nhất đây này.

Trên thực tế, giống ngựa chân ngắn này khá phổ biến ở một số nước châu Âu và châu Mỹ. Thông thường, chúng chỉ cao khoảng 86 – 97 cm với nhiều màu lông khác nhau. Bên cạnh đó, những em ngựa lùn này cũng tương đối thân thiện con người, đó là lý do vì sao nhiều người nuôi chúng như thú cưng trong nhà như chó hay mèo.

Chạy nhanh đi sửa mái tóc thôi nào!
Người còn đang FA mà chúng lại âu yếm nhau thế này đây!?
Ớ! Giống hệt con ngựa mà bé xíu vậy nè!
Tôi thấy “chú ngựa trên cỏ xanh”
Cậu chủ cứ tin ở tôi…
Lùn có phải là cái tội???
Coi vậy chứ tôi bằng tuổi anh đó.
Nay đi thi Next Top Model hồi hộp quá à!
Có gì mà phải hồi hộp, hãy sải bước tự tin như chị đây.
Nhìn mà muốn bê ngay hai em về nuôi…
Lùn không phải cái tội, lùn vẫn ùn ùn người theo. Ok?

Theo yespets.com