Tinh Hoa

Nhất quỷ, nhì ma thứ ba…chẳng cần nói cũng biết!

Hãy cùng vừa cười “đau ruột”, vừa ngưỡng mộ sức sáng tạo độc đáo của những học trò đến từ xứ sở mặt trời mọc nhé!

Đừng tưởng chỉ có Hogwarts mới có Quidditch nhé.

Người Nhật vốn có tiếng là kì lạ và cái sự kì ấy đã được bộc lộ mạnh mẽ từ khi họ còn ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó, việc học hành ở Nhật rất căng thẳng nên cũng là chuyện dễ hiểu nếu các bạn học sinh thỉnh thoảng lại muốn… “bung bét ra” một lần cho đỡ gánh nặng….

Tranh thủ cuối giờ có hai bạn nữ thi triển phép thuật này, có ai đi méc thầy không?
Một cách ngủ trộm trong giờ học mà không một ai có thể phát hiện ra.
Không việc gì phải đau tay ngồi viết lách, đã có bàn tay thần thông này giúp rồi.
Dù có vẽ Doraemon dễ thương đến mức nào đi nữa thì bài kiểm tra này cũng rớt chắc rồi.
Thảo nào hôm nay thầy không có phấn để viết bài.
Lớp nào có lớp trưởng thì mặc kệ, lớp này chỉ có vua thôi.
Cao thủ quần vợt?!
Ai đã tập plank được đến…. cảnh giới này chưa?
Trường nào lại “dựng đứng” tủ khóa lên làm khổ học sinh thế này?
Phải nhớ cảm ơn bạn bàn dưới đã cho mượn chỗ gác chân đấy nhé.
Các bạn ấy đang đi tìm Pikachu hay tạo dáng chụp ảnh quái đản thế?
Nội công thâm hậu!
Học sinh cá biệt của lớp, phải leo lên tường ngồi mới chịu.
Này thì lũ đứng sau “nhất quỷ nhì ma” các trò chỉ là muỗi so với thầy thôi! (Ảnh: Internet)

Theo yan