Tinh Hoa

Nhân chứng vụ hỏa hoạn tại Sài Gòn: “Lửa bùng dữ lắm, nhà 7 người thì chết 6, tội nhất 2 đứa nhỏ”

Liên quan đến vụ cháy khiến 6 người trong một gia đình tử vong thương tâm tại TP. Thủ Đức, TP.HCM, Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Q.2 cho biết, nạn nhân duy nhất may mắn sống sót đang được điều trị tại Bệnh viện Quận 2.

Lối vào hiện trường vụ cháy làm 6 người tử vong ở phường Cát Lái, TP. Thủ Đức được phong tỏa. (Ảnh qua doanhnghieptiepthi)

Báo Tuổi trẻ Online đưa tin, vào khoảng 1 giờ ngày 30/3, người dân tại khu phố 3, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức phát hiện căn nhà cấp 4 của người tên Tâm (SN 1967) bốc cháy, chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bùng lên bao trùm cả ngôi nhà.

Người dân hô hoán, cùng nhau dập lửa đồng thời báo công an. Khi lực lượng cứu hỏa đến nơi, phá cửa thì phát hiện chủ nhà là ông Lục Chấn Tâm đang bị thương nặng, 6 nạn nhân khác đã tử vong đều là người nhà ông Tâm gồm vợ, con dâu, hai con, cháu ngoại, cháu nội. Trong đó, hai cháu nhỏ, có một cháu 6 tuổi còn một cháu mới hơn 2 tháng tuổi.

Mẹ vợ của ông Tâm òa khóc khi con gái, cháu tử vong thương tâm. (Ảnh qua kenh14)

Cụ thể, danh tính 6 nạn nhân đã tử vong là Bùi Thị Loan (52 tuổi), Lục Kiến Anh (24 tuổi), Lục Tuyết Trinh (25 tuổi), Bùi Thuý An (27 tuổi), Lục Kiến Nghi (7 tuổi) và một bé sơ sinh 2 tháng tuổi.

Tại hiện trường, căn nhà cấp 4 khoảng 60m2 và năm xe máy cùng các vật dụng sinh hoạt khác trong nhà đã bị lửa thiêu rụi.

Liên quan đến sự việc trên, bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Q.2 cho biết, bệnh nhân Tâm hiện bị phỏng độ 2, tinh thần bệnh nhân đang vô cùng hoảng loạn, đang được các bác sĩ nỗ lực điều trị và hỗ trợ tinh thần, 6 người tử vong đã được chuyển lên Bệnh viện An Bình, Q.5.

Theo ông Nguyễn Đức Hiền, chủ tịch UBND phường Cát Lái thì gia đình ông Tâm là hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Yên Yên (t/h)