Tinh Hoa

Người phụ nữ Việt bị lừa bắt cóc, đoàn tụ cùng gia đình sau 17 năm lưu lạc

Khoảng 24 năm về trước, tại xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, bà Bùi Thị Hồng Nhân vì muốn có thêm thu nhập để nuôi gia đình, nên nghe theo lời một người bạn tên Hạnh rủ đến Bắc Giang truyền nghề nấu rượu với thù lao 500.000 đồng/tháng.

Nghĩ đến những ngày tháng đắng cay tủi nhục gần 17 năm qua, bà Bùi Thị Hồng Nhân không cầm được nước mắt. (Ảnh: Tiền Phong)

Số tiền ấy vào năm 1997 là khá lớn so với thu nhập bình quân hàng tháng của người nông thôn.

Vì nghe lời ngon ngọt của bà Hạnh mà bà Nhân đã đưa ra quyết định khiến bà vô cùng ân hận.

Bà Hạnh nói: Em đi với chị lên Bắc Giang làm nghề nấu rượu, tiền công khá lắm, chứ ở mãi cái xó quê này sao mà nuôi nổi gia đình.

Nghe lời bà Hạnh, bà Nhân chẳng nói lời nào với gia đình mà rời đi.

Hạnh đưa bà Nhân lên một chuyến xe. Xe đi mãi, đi mãi tới Bắc Giang vẫn không chịu dừng lại. Lúc này bà Nhân bắt đầu lo sợ, hỏi bà Hạnh dồn dập nhưng bà ta chỉ im lặng.

Rồi khi chiếc xe dừng lại ở biên giới, bà Hạnh mới lộ mặt: Tao sẽ bán mày cho người Trung Quốc.

Lúc này bà Nhân môi tím mặt tái, biết mình bị lừa, nhưng hối hận đã không kịp nữa rồi.

Mời Quý độc giả xem nội dung đầy đủ ở video bên dưới: