Tinh Hoa

Người đàn ông suốt 4 năm giả tàn tật để bán vé số, xin tiền

Mặc dù hoàn toàn khỏe mạnh và lành lặn nhưng suốt 4 năm qua Hồ Văn Thắng (29 tuổi, ngụ xã Long Bình Điền, Chợ Gạo, Tiền Giang) đã giả làm người tật nguyền lê lết khắp các tỉnh thành để bán vé số, xin tiền người đi đường.

Theo báo Vnexpress, lãnh đạo công an thị trấn Bình Đại (Bến Tre) chiều 29/7 cho biết, đã lập biên bản xử phạt Thắng từ 300.000 – 600.000 đồng về lỗi không giấy tờ tùy thân, mang vác vật cồng kềnh cản trở giao thông. 

Riêng về hành vi giả làm người tàn tật để bán vé số do luật chưa quy định nên chính quyền yêu cầu Thắng không được tái phạm.

Hồ Văn Thắng giả người tàn tật nằm trên xe đẩy. (Ảnh: Zing)

Được biết, 2 ngày trước khi bị phát hiện, Thắng vẫn đang ‘trong vai’ một người tàn tật, quần áo rách rưới, nằm trên xe tự chế là tấm ván gỗ có hệ thống loa đẩy quanh thị trấn bán vé số. 

Theo báo Zing, thời điểm bị công an kiểm tra, trong người Thắng có hơn 3,1 triệu đồng, trong đó bán 170 tờ vé số được 1,7 triệu đồng, hơn 1,4 triệu đồng do người đi đường thương tình cho.

Hồ Văn Thắng cùng phương tiện hành nghề. (Ảnh: Vnexpress)

Khai với cảnh sát, Thắng cho hay mình hoàn toàn khỏe mạnh, làm nghề bán vé số đã lâu năm, từ 4 năm trước giả làm người tàn tật để trục lợi. Khu vực hành nghề của Thắng chủ yếu ở Tiền Giang và các tỉnh lân cận. 

Gần đây, Thắng sang thị trấn Bình Đại (tỉnh Bến Tre) thuê người ở chung chở đi ‘hành nghề’ với tiền công từ 150.000 – 300.000 đồng tùy quãng đường.

Xuân Hạ (t/h)