Tinh Hoa

Người dân di tản từ Ukraine: ‘Chúng tôi chẳng còn gì’

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, đến nay đã có hơn 500.000 người dân Ukraine phải bỏ lại nhà, bỏ xe, tiền bạc đã tích góp cả đời và bỏ cả những người cha người chồng người con ở lại để chạy sang các nước láng giềng lánh nạn.

Người tị nạn Ukraine đến cửa khẩu Medyka ở Ba Lan ngày 28/2. (Ảnh: AP)

Tại nhà ga xe lửa Budapest, ông Amir, 60 tuổi, người vừa sơ tán đến Hungary, bày tỏ lo lắng cho những người con trai của mình ở lại Kiev và tự hỏi liệu một ngày nào đó, ông có thể trở về nhà không.

“Tôi nghĩ chiến sự sẽ còn diễn ra rất lâu nữa. Tôi đã bỏ lại nhà, bỏ xe, tiền bạc tích cóp cả đời. Tôi bỏ hết. Giờ chúng tôi chẳng còn gì”, ông nói. 

Tại biên giới Hungary, gần làng Tiszabecs, một người mẹ trẻ đi cùng con trai kể lại rằng họ đã vô cùng lo sợ và căng thẳng khi chứng kiến đạn phản lực bay trên đầu khi lái xe ròng rã 4 ngày từ Kiev đến đây.

“Cháu đã thấy giao tranh, thấy những quả tên lửa”, Ivan, 15 tuổi, nói. Cậu bé trông có vẻ kiệt sức và xanh xao sau hành trình dài. Cả gia đình Ivan, gồm cậu, ba em gái, mẹ, hai người dì và bà, di chuyển trên 2 ôtô tới biên giới. Chỉ duy nhất cha của Ivan là ở lại cố thủ tại thủ đô.

Tại cửa khẩu Medyka của Ba Lan, dọc theo biên giới với Ukraine dài khoảng 500km, những người tị nạn ngồi co cụm bên các đống lửa dưới nhiệt độ lạnh cóng để chờ xe buýt đưa họ đến các trung tâm tiếp nhận. Vài trăm người khác tụ tập gần một cửa hàng tạp hóa địa phương. 

Người tị nạn từ Ukraine sang Ba Lan đốt lửa sửa ấm tại trạm kiểm soát biên giới Rava Ruska, phía tây nước này, hôm 26/2. (Ảnh: Kyiv Independent)

Ibrahima Sory Keita ba tuần trước vừa từ quốc gia Tây Phi Guinea đặt chân đến TP. Meliptopol của Ukraine du học nay cũng tới cửa khẩu Medyka để vào Ba Lan.

Được biết, các thành phố đang bị bao vây trên khắp Ukraine là nơi sinh sống của hàng chục nghìn sinh viên Châu Phi theo học ngành y, kỹ thuật và quân sự. Hàng nghìn sinh viên Ấn Độ cũng đang tìm cách thoát thân.

Keita cùng vài người bạn chạy đến biên giới khi giao tranh nổ ra và phải đi bộ 45km cuối cùng. “Mọi cơ quan trên người tôi đều đau đớn. Tôi đã không được ngả lưng suốt 4 ngày qua. Tôi đang run rẩy vì lạnh và cần ngủ ở một nơi ấm áp”, anh nói sau khi vượt qua biên giới thành công.

Tại một số cửa khẩu ở Hungary, dòng người xếp hàng bên phía lãnh thổ Ukraine dài đến vài km. Cảnh sát cho biết có hơn 60.000 người đã đến nước này kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự, trong khi gần 90.000 người đã vào Romania.

Hiện dòng người mới vẫn tiếp tục đổ về các điểm giao cắt biên giới ở Trung Âu trong bối cảnh căng thẳng chiến sự ở Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trên khắp Trung Âu, giới chức lập nên các trung tâm tiếp nhận bằng lều trại, nơi mọi người có thể nhận được viện trợ y tế và xử lý giấy tờ tị nạn. Hàng nghìn tình nguyện viên cũng đã đến biên giới để quyên góp thực phẩm, chăn đệm và quần áo cho người tị nạn.

Theo Reuters