Tinh Hoa

Người dân Anh thắp nến cầu nguyện cho 39 nạn nhân Việt Nam xấu số

Tờ Skynews đưa tin vào hôm 26/10, người dân Anh đã tổ chức các lễ cầu nguyện cho 39 phụ nữ và nam giới bị thiệt mạng trong xe container tại thủ đô London, Brighton và Belfast và ngay tại hạt Essex.

Người dân Anh thắp nến cầu nguyện cho 39 nạn nhân thiệt mạng trong container ngày 23/10/2019.(Ảnh qua Vietnamnet.com)

Các tín đồ Công giáo Anh đã tổ chức buổi cầu nguyện cho 39 nạn nhân xấu số được phát hiện đã thiệt mạng trong thùng xe container đông lạnh tại khu công nghiệp Waterglade ở hạt Essex của nước này vào ngày 23/10. 

Chúng ta cầu nguyện cho 39 phụ nữ và nam giới đã tử nạn, cầu nguyện cho gia đình họ và cho tất cả những người trên thế giới này đã mất đi mạng sống sẽ luôn vững vàng để có được một tương lai tươi sáng hơn“, Giám mục Paul McAleenan thuộc giáo xứ Westminster, người giữ vai trò điều phối về vấn đề nhập cư và tị nạn tại hội nghị các giám mục Anh và xứ Wales phát biểu.

Vào ngày 24/10, Cư dân địa phương ở hạt Essex cũng đã tiến hành đặt hoa tưởng niệm tại lối vào khu công nghiệp Waterglade và cầu nguyện cho các nạn nhân.

Hoa tưởng niệm 39 nạn nhân xấu số đặt tại lối vào khu công nghiệp Waterglade. (Ảnh qua Kênh 14)

Theo nguồn tin của Mirror, container đông lạnh có nhiệt độ xuống đến âm 25 độ C khi mở cửa, các nhân viên phản ứng khẩn cấp đã thực sự bị sốc khi thấy “hàng chục thi thể chồng chất lên nhau”. Những người bị nhốt trong container có thể đã đập tay dữ dội vào cửa với mong muốn được thoát ra, để lại những dấu tay đẫm máu.

Mirror dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết, “Các nạn nhân mặc rất ít quần áo, có người thậm chí không mặc gì. Những thi thể gần cửa container có bọt sùi ra từ trong miệng và đang ở giai đoạn đầu của quá trình co cứng tử thi”.

CNN cho biết, nhiều người tham gia buổi cầu nguyện đã phải rơi nước mắt. Anh Amos Kyahurwa, 40 tuổi, người đã trốn khỏi Uganda và xin tị nạn tại Anh cho biết: “… Tôi đã cảm thấy rất buồn và bật khóc trong lúc nghĩ về những người đã thiệt mạng. Tôi cũng đã từng rất khó khăn để đến được nước Anh”.

Một trong số các hình ảnh tưởng niệm các nạn nhân. (Ảnh qua Kênh 14)

“Chúng tôi quyết định tổ chức buổi cầu nguyện vì quá sốc và kinh hoàng khi biết các nạn nhân phải đã thiệt mạng theo cách khủng khiếp như vậy”, Luật sư sở di trú Sinead Marmion chia sẻ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 26/10, Martin Pasmore, Trưởng Thanh tra thám tử của Cảnh sát Essex cho biết thêm, ông đã gặp Đại sứ Việt Nam tại Anh vào sáng cùng ngày để thảo luận về vụ điều tra. Nhà chức trách đang nhận được rất nhiều thông tin cung cấp từ cộng đồng người Việt cả ở trong và ngoài nước.

Một trong số các hình ảnh tưởng niệm các nạn nhân. (Ảnh qua Kênh 14)

Theo truyền thông Anh, cho đến thời điểm hiện tại, cảnh sát Essex đã đưa 11 trong số 39 thi thể đến bệnh viện Broomfiled tại thị trấn Chelmsfords để bắt đầu quá trình khám nghiệm tử thi. Dự kiến việc chuyển toàn bộ thi thể nạn nhân sẽ hoàn tất vào cuối tuần này.

Thiện Thành (t/h)