Tinh Hoa

Nghệ sĩ kỳ lạ thấy thoải mái khi tự nhốt mình 8 ngày trong tảng đá

Những tưởng không gian chất hẹp trong tảng đá sẽ khiến nghệ sĩ người Pháp cảm thấy áp lực, nhưng khi “phá đá” sau 8 ngày nhốt mình trong đó, anh lại nói rằng bản thân hoàn toàn thoải mái.

Anh đã tự nhốt mình trong một tảng đá sau 8 ngày. (Ảnh: metro)

Nghệ sĩ Abraham Poincheval, 44 tuổi, đã căn cứ theo đặc điểm thân hình của bản thân khắc một chỗ trống bên trong hòn đá, sau đó đục một lỗ nhỏ để thở và chuẩn bị những thực phẩm hàng ngày như nước, thịt khô, súp… và bắt đầu 8 ngày “bế quan” của mình.

Nghệ sĩ Apaham căn cứ theo đặc điểm thân hình của bản thân đã khắc một chỗ trống bên trong hòn đá. (Ảnh: metro)

Màn biểu diễn kỳ lạ của anh Apaham gây ra một sự chấn động lớn trong công chúng, không ít người đã đổ xô đến phòng trưng bày nghệ thuật để xem màn biểu diễn ấn tượng này.

Thậm chí, hàng trăm người còn thông qua vết nứt trên đá để nói chuyện với anh, đọc thơ hay chơi guitar… Anh Apaham cho biết, nhiều khi anh bị chính những người giao lưu cùng mình gây xúc động.

Còn có hàng trăm người thông qua vết nứt trên đá để nói chuyện với anh, đọc thơ hay chơi guitar… (Ảnh: metro)

Trong tảng đá chỉ có một chiếc điện thoại khẩn cấp có thể sử dụng, anh không có bất kỳ một chiếc đồng hồ nào khác để biết thời gian. Apaham nói: “Khi Bảo tàng Nghệ thuật bắt đầu mở cửa tôi có thể nghe thấy rất nhiều tiếng nói qua lại, điều này có thể giúp tôi đoán được thời gian, những lúc khác tôi không cách nào biết được ngày hay đêm.”

Anh thừa nhận vấn đề lớn nhất khi tự nhốt mình trong tảng đá đó là không phải cảm giác ngột ngạt mà là thiếu ngủ nghiêm trọng: “Tôi có thể ngủ nhưng để chìm vào giấc ngủ rất khó khăn. Điều này rất kỳ lạ, tôi thậm chí rốt cuộc còn không biết nổi mình có ngủ hay không”.

Sau khi trở ra từ tảng đá, các nhân viên bảo tàng đã phải dìu anh và đưa anh đến bệnh viện kiểm tra y tế.

Sau khi trở ra từ tảng đá, các nhân viên bảo tàng đã phải dìu anh và đưa anh đến bệnh viện kiểm tra y tế. (Ảnh: metro)

Mặc dù không gian di chuyển ở bên trong khối đá rất hẹp, nhưng Apaham cho biết anh cảm thấy rất thoải mái: “Tôi không cảm thấy áp lực, tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Dường như có một sự liên kết ngầm giữa tôi và tảng đá”.

Mặc dù không gian di chuyển ở bên trong hòn đá rất hẹp, nhưng anh cho biết mình cảm thấy rất thoải mái. (Ảnh: metro)

Apaham mô tả cảm xúc của mình trong đá: “Tôi cảm thấy mình giống như một hạt bụi trong một thế giới rộng lớn, tích hợp với tảng đá như một thể. Tôi thấy tâm trạng của mình như một tàu lượn, đi từ cực này đi đến cực khác, lúc thăng lúc trầm rất phức tạp”.

Trong thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Apaham thực hiện màn biểu diễn nghệ thuật như thế này. Anh còn từng ở trong bụng một con gấu bông 2 tuần. Anh cũng sống trong hang động dưới lòng đất 20 ngày.

Theo daikynguyenvn.com