Tinh Hoa

Nghệ An: Tuyết phủ dày 20cm, có người chết vì giá rét

Tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), nhiệt độ xuống thấp kỷ lục và xuất hiện băng tuyết, có nhiều điểm tuyết đóng dày tới 10 cm, có nơi 20 cm. Lãnh đạo huyện ghi nhận, giá rét đã dẫn tới 1 cụ ông trên địa bàn tử vong.

Tuyết rơi kéo dài nhiều giờ. tại xã biên giới Na Ngoi, Mường Lống, Kỳ Sơn, Nghệ An. (Ảnh: Internet)

Tại xã Na Ngoi, Mường Lống của huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tuyết rơi kéo dài nhiều giờ, phủ trắng mái nhà, cây cối. Theo ông Bùi Trầm, Chủ tịch huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), tuyết bắt đầu rơi tại địa bàn từ ngày 24/1 kéo dài đến hôm sau.

Tuyết bám trắng trên những cành đào rừng đang bung nở. (Ảnh: Internet)

“Thời điểm tuyết rơi, khu vực này ước chừng âm 2 độ C”, Chủ tịch huyện cho hay. Tại khu vực Na Ngoi có nhiều điểm tuyết đóng dày tới 10 cm, có nơi 20 cm.

Lớp tuyết dày hơn 10cm trên nắp xô nhựa. (Ảnh: Internet)

Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia Lê Thanh Hải cho biết hiếm có khi nào thành phố Vinh xuống xấp xỉ 7 độ C như ngày 24/1, băng giá ở các huyện miền Tây cũng rất hiếm gặp. Riêng tuyết thì trước nay chưa bao giờ ghi nhận, cho đến hôm qua (24/1).

Mái nhà đọng tuyết . (Ảnh: Internet)

Sáng ngày 26/1, thông tin từ ông Lương Văn Ngam – Chủ tịch UBND xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, vào chiều tối 24/1, do nhiệt độ xuống thấp kỷ lục và xuất hiện băng tuyết nên dẫn tới 1 cụ ông trên địa bàn tử vong.

Theo đó, danh tính của nạn nhân được xác định là cụ Lương Pho Mằn (80 tuổi) dân tộc Thái, trú tại bản Keng Đu, xã Keng Đu, huyện miền núi cao Kỳ Sơn. Được biết, gia cảnh của của cụ Lương Pho Mằn rất khó khăn. Hiện, gia đình đang làm thủ tục mai táng cụ Mằn theo phong tục địa phương.

Trong một diễn biến khác, vào tối 21/1/2016, chị Nguyễn Thị Nga (20 tuổi) trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã xẩy ra vụ ngạt khí do đốt than sưởi ấm.

Bé trai 1 ngày tuổi con chị Nga đang được theo dõi đặc biệt vì ngộ độc khí CO. (Ảnh: Internet)

Cụ thể, do chị Nga sinh con thứ 2 được 1 ngày tuổi, gặp thời tiết chuyển mùa quá lạnh nên bà ngoại đốt than củi để xông cho sản phụ cũng như sưởi ấm cả nhà. Bà Nguyễn Thị Tiến đốt lửa trong diện tích phòng kín khoảng 15m2, lò than âm ỉ cháy suốt đêm đã khiến cả 5 thành viên ngủ trong phòng bị nhiễm độc, mê man, bất tỉnh.

Đến khoảng 5h30 phút sáng 22/1/2016, khi người nhà mở cửa phòng, phát hiện bà Tiến và em Hạnh đã rơi vào tình trạng khó thở, sùi bọt mép, cháu bé 18 tháng tuổi tím tái, nguy kịch và tử vong, 4 thành viên trong gia đình trong tình trạng nguy kịch.

Theo vnexpress / vntinnhanh