Tinh Hoa

Ngày Vu Lan: Bên phóng sinh, bên chích điện

Thứ Sáu (28/8), buổi chiều ngày lễ Vu Lan, hàng triệu con cá được người dân phóng sinh đều bị chích điện đánh bắt sau khi vừa được thả xuống sông Sài Gòn.

Sau buổi lễ tại chùa Diệu Pháp (Quận Bình Thạnh, TP HCM), các phật tử phóng sinh hàng triệu con cá xuống sông Sài Gòn, nhưng vừa đổ xô cá xuống nước thì có 8 người 3 thuyền đứng xa bờ vung cần chích điện rồi lấy vợt bắt.

Những người thả cá bức xúc nhưng không làm gì được nên chỉ cố lùa sang nơi khác. Một số người lên tiếng thì những người vớt cá bỏ ngoài tai và vẫn ngang nhiên tiếp tục đánh bắt. Chỉ sau khoảng 10 phút, mỗi thanh niên này bắt được hàng chục kg cá.

Đội quân bắt cá trên sông Sài Gòn.

Theo những người bán cá, mỗi người mua khoảng 5kg để phóng sinh, ước tính có khoảng 1 tấn cá được bán ra phục vụ nhu cầu trong dịp này.

Khi được hỏi, những thanh niên này cho biết: “Bắt xong đem ra chợ bán hoặc đem bán lại cho những người khác mua về phóng sinh lần nữa”.

Một bên phóng sinh, một bên…chích điện

Việc chích điện bắt cá phóng sinh cũng đã rất phổ biến từ nhiều năm nay cũng ở trên sông Sài Gòn, ở đoạn gần chùa Kỳ Quang, phường Thạch Lộc, quận 12, TP HCM. Không chỉ trong ngày lễ, những người này cũng hoạt động vào thứ 7, chủ nhật hay các ngày lễ khác mặc dù có biển cấm.

Thầy Thích Vĩnh Tường ở chùa Diệu Pháp từng thăm những làng chài này và cho biết đa số họ có hoàn cảnh khó khăn. Nhà chùa cũng từng hộ trợ gạo cho các gia đình này, nhưng sau khi chùa mở quán cơm từ thiện cho sinh viên và không phát gạo nữa thì tình trạng chích điện bắt cá lại tiếp tục. Hiện tại các cơ quan chức năng vẫn đi kiểm tra nhưng khi vắng bóng thì dân chài lại tiếp tục hoạt động.

Theo vntinnhanh