Tinh Hoa

Nếu động vật biết nói chuyện, chúng sẽ nói gì về cách chúng ta đối xử với hành tinh này…

Nếu động vật có thể nói chuyện, bạn nghĩ rằng chúng sẽ nói gì về 14 tỷ tấn rác thải đổ vào các đại dương trên thế giới mỗi năm? Rob Lang, một tác giả vẽ tranh biếm họa tại Seattle (Mỹ) đã có một vài ý tưởng độc đáo.

 
Ghét quá! Sao lại có quá nhiều đồ ăn đóng hộp thế này. (Ảnh: Rob Lang/Underdone Comics)

Lấy cảm hứng từ thế giới tự nhiên, loạt tranh biếm họa “Underdone Comics” của Lang đã khắc họa những chi tiết hài hước mà nghiệt ngã, mang đến cho độc giả những suy niệm về mối quan hệ giữa con người và thế giới hoang dã.

Mặc dù Lang đã biết đến hội họa từ khi còn là một đứa trẻ, nhưng đến đầu năm 2016 ông mới quyết định đăng tải những bức tranh biếm họa của mình lên tài khoản Instagram mỗi ngày.

Rob Lang chia sẻ với MNN: “Khi tôi nhận ra rằng tôi đang đưa những ý tưởng hài hước về động vật và thiên nhiên vào cuộc sống hàng ngày, tôi quyết định làm cho chúng trông chuyên nghiệp hơn và đăng tải bức tranh hoàn thiện mỗi ngày một lần.

Tôi tưởng rằng những ý tưởng của tôi có thể sẽ cạn kiệt, hoặc tôi sẽ không còn đam mê để tạo ra chúng hoặc rơi vào bế tắc, nhưng tôi vẫn chưa như vậy”.

Trong thời gian đó, ông đã có một vài tác phẩm nổi tiếng, trong đó phải kể đến bức biếm họa về chú bạch tuộc bắt chước để lén lút thoát khỏi bể cá.

Sau nhiều ngày tính toán, bạch tuộc đã nắm lấy cơ hội của mình và thực hiện một vụ tẩu thoát khó tin. (Ảnh: Rob Lang/Underdone Comics)

Mặc dù những bức tranh vui này được chế tác mang nặng tính hài hước, nhưng chúng đã phản ánh rất nhiều các vấn đề nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến hành tinh này và sự sống hoang dã.

Lang bày tỏ: “Tôi muốn mọi người (đặc biệt là những người trẻ tuổi) hiểu được rằng, mỗi sinh mệnh sống trên hành tinh này đều có quyền được đối xử tôn trọng”.

“Những hành động của chúng ta, mặc dù chúng có vẻ như hoàn toàn không liên quan với phía bên kia của Trái đất, nhưng trên thực tế đều có liên hệ”.

Trên tất cả, Lang hy vọng rằng việc sử dụng tính hài hước của mình để trình bày rõ các vấn đề nghiêm trọng sẽ châm ngòi cho sự tò mò và sự quan tâm từ độc giả.

Em đã nói với anh là chúng ta không nên làm tổ gần fukushima. (Ảnh: Rob Lang/Underdone Comics)
Bạn có biết, rất nhiều con cá voi mắc cạn ngoài biển, trong bụng chứa toàn là rác?
Những chú chim hải âu Laysan đã ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Đó là vì chúng sống tại vùng Midway Atoll, nơi có hàng tấn rác thải đổ về từ khắp nơi trên thế giới.
Biển nhiều rác, lại tạo ra cơ hội việc làm cho những bác sĩ phẫu thuật.
Cái gì? oh, tôi thấy rồi! Bạch tuộc đang dùng những chiếc ống nhựa để che đi những chiếc gai rất độc của cá sư tử. Quả là rất tiện dụng!
Vi năm nay Ngày Trái đất là vào Thứ Năm, cá voi đã quyết định ăn mừng bằng cách thu thập rác và ném một quả bóng rác khổng lồ lên mặt đất.

Theo mnn.com