Tinh Hoa

NASA công bố bản ghi âm xác nhận âm nhạc kì lạ trên Mặt Trăng

Theo những bản ghi chép hội thoại mới từ sứ mệnh thám hiểm không gian Apollo 10 của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) hé lộ, các phi hành gia từng nghe thấy một “tiếng nhạc” lạ lùng phát ra từ Mặt trăng.

Các phi hành gia thuộc sứ mệnh Apollo 10 đã nghe thấy một “đoạn nhạc” kỳ lạ từ Mặt Trăng. (Ảnh: Getty Images)

Chỉ 2 tháng trước khi chuyến bay Apollo 11 lịch sử đưa con người lần đầu đáp xuống Mặt Trăng vào năm 1969, phi hành đoàn Apollo 10 đã thực hiện chuyến bay vào quỹ đạo của Mặt Trăng. Tuy nhiên khi đi vào phía bên kia của Mặt trăng, tàu vũ trụ đã mất liên lạc với Trái Đất trong khoảng 1 giờ.

Cho đến hiện tại, những gì công chúng được biết thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là chuyến bay thám hiểm đã diễn ra trơn tru mà không có sự cố nào xảy ra.

Gần 4 thập kỷ sau đó, người ta đã tìm thấy một đoạn băng bị thất lạc, trong đó ghi lại những gì mà 3 phi hành gia của Apollo 10 đã trải qua trong khi đang bay vào quỹ đạo của Mặt Trăng. Theo đó, trong lúc mất liên lạc với Trạm điều khiển ở Trái Đất, phi hành đoàn đã nghe thấy một âm thanh giống như tiếng nhạc phát ra từ Mặt Trăng thông qua tai nghe của họ.

Theo đoạn băng ghi lại cuộc nói chuyện của các phi hành gia, cả 3 đều chưa bao giờ nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó.

“Đoạn nhạc” trên kéo dài gần 1 giờ trước khi các phi hành gia liên lạc được lại với Trái Đất. Sau đó, phi hành đoàn đã thảo luận việc có nên báo cáo với Trung tâm Kiểm soát về những gì họ đã nghe thấy không.

Bản ghi chép đoạn ghi âm sứ mệnh Apollo 10 đã được phân loại và bảo mật trong kho lưu trữ của NASA cho đến năm 2008. Sau khi được công bố, bản ghi âm đã thổi bùng lên các tranh luận về bản chất và nguồn gốc của “đoạn nhạc” kỳ lạ này.

Khi mất liên lạc với Trái Đất, hoàn toàn lạc lõng trên phần khuất của Mặt Trăng, các phi hành gia rõ ràng không mong đợi nghe được thứ gì thông qua thiết bị của mình.

“Nghe thấy không? Âm thanh như tiếng huýt sáo? Whoooooo…”, tiếng Cernan nói trong đoạn ghi âm.

“Chắc chắn đó là thứ âm nhạc kì lạ”.

Các phi hành gia trong sứ mệnh Apollo 10 là Eugene Cernan và John Young thảo luận về âm thanh kì lạ họ nghe được.

Không hẳn là kì lạ

Tuy nhiên, khi trailer của loạt phim mang tên “NASA’s Unexplained Files” được công bố kèm theo các thông tin phủ đầy các mặt báo, thì bản chất của những âm thanh “khó hiểu” này được giải thích một cách khoa học hơn là đưa tin theo kiểu khoa học viễn tưởng.

Một kỹ thuật viên của NASA giải thích “các sóng vô tuyến của hai bộ phận phi thuyền [bộ phận đáp xuống Mặt Trăng và bộ phận điều khiển] đã tác động lẫn nhau”.

Lập luận này gặp phải sự phản đối từ phi hành gia Al Worden, ông này cho rằng “theo logic của tôi thì nếu có thứ gì được ghi lại ở đó, thì hẳn phải có cái gì đó”. 

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định, các đồng nghiệp của ông không ai nói về âm thanh khó hiểu này.

Michael Collins, phi hành gia của Apollo 11, người đầu tiên tự mình bay quanh phần khuất của Mặt Trăng (trong khi đồng đội của ông là Buzz Aldrin Neil Armstrong đang khám phá Mặt Trăng), cũng nhắc đến những âm thanh kì lạ, nhưng ông lại không để tâm lắm.

“Giờ thì có âm thanh kì lạ từ trong tai nghe của tôi, thứ âm thanh nghe như woo-woo”, ông viết trong cuốn sách “Carrying the Fire: An Astronaut’s Journeys.”

“Nếu tôi chưa được cảnh báo về điều này thì chắc đã sợ chết khiếp (…) may mắn là những chuyên viên vô tuyến đã nhắc đến nó rồi: Đó là giao thoa vô tuyến tần số thấp giữa Module Mặt Trăng (LM) và Module Điều khiển (Command Module)”.

Collins giải thích rằng tiếng ồn bắt đầu khi các sóng vô tuyến từ hai phương tiện đều bật và đang ở gần nhau.

Không như Apollo 10, Module Mặt Trăng của Apollo 11 đáp xuống sau khi tiếng ồn đã dứt.

Theo khoahoc.tv, CNN