Tinh Hoa

Nam Định: Mẹ trẻ bỏ lại con gái nhỏ mới 1 tuổi ở chùa để ‘đi lấy chồng’

Ở cái tuổi mới chập chững biết đi, em đã bị mẹ bỏ lại ở chùa Nhất (xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Trong thư mẹ viết là do ‘phải đi lấy chồng’ không thể nuôi em nhưng em vẫn ngoan, vẫn cười đùa vui vẻ, cũng không quấy khóc khi phải gặp toàn người lạ…

Bé gái một tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư của người mẹ trẻ. (Ảnh qua thanhnien)

Khoảng 14 giờ 30 ngày 3/7, một cô gái tầm 22 tuổi đã bế 1 bé gái vào gửi sư bác Thích Đàm Tươi, trụ trì chùa Nhất (xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) nói là để đi mua sữa và đi luôn, không quay lại đón bé gái.

Khi kiểm tra túi đồ mà cô gái trẻ để lại thì nhà chùa thấy một bộ quần áo của cháu bé và một lá thư với nội dung: “Xin cho con. Nhà sư ạ. Em sinh viên vì tin người nên em trót dại một lần sinh ra bé này. Đến nay, vì điều kiện hoàn cảnh em cố giữ và nuôi bé Nguyễn Gia Hân. Nhưng gia đình bố mẹ anh ấy không nhận. 

Lá thư người mẹ để lại chùa với lý do bỏ con vì.. còn đi lấy chồng. (Ảnh qua dantri)

Em còn phải đi lấy chồng không nuôi được cháu. Em viết giấy này xin gửi cháu vào cửa chùa, xin sư nuôi dưỡng. Mẹ đau lòng tạm biệt con. Bé Nguyễn Gia Hân, sinh ngày 6/6/2018. Cảm ơn sư…”

Có lẽ vì còn quá bé nên Gia Hân không hề biết mình đã bị mẹ bỏ rơi. Em vẫn vô tư chơi đùa, không hề khóc lóc. Nhìn bé Hân đáng yêu chập chững chạy từng bước, cười đùa vui vẻ với mọi người trong chùa, sư Tươi thấy mà xót xa trong lòng.

Video: Một phụ nữ viết giấy “tặng” con vì lý do không nuôi nổi. (Nguồn: Sen vàng)

Tuy vậy, theo vị trụ trì này thì người mẹ nào cũng thương con và họ có lý do rất đặc biệt mới phải bỏ con.

Trụ trì chùa Nhất cũng chia sẻ rằng, những ngày vừa qua đã có nhiều người dân địa phương và vùng lân cận biết tin, tìm đến tận chùa để xin nhận nuôi cháu bé nhưng nhà chùa từ chối.

Cháu bé hơn 1 tuổi rất xinh xắn, đáng yêu vẫn vô tư chơi đùa, không hề khóc lóc. (Ảnh qua tienphong)

“Từ lúc vào chùa đến nay, cháu bé luôn quấn quýt bên tôi, nên tôi nghĩ giữa tôi và cháu bé có duyên với nhau. Nhà chùa cũng neo người nên tôi đã báo cáo với chính quyền xã để làm thủ tục, xin được nuôi dưỡng cháu”, vị trụ trì chia sẻ.

Bà cũng nói rằng “nếu sau này mẹ cháu bé nghĩ lại, đến tìm con thì nhà chùa sẽ không níu giữ và để hai mẹ con đoàn tụ bên nhau”.

Trụ trì Thích Đàm Tươi nhận nuôi cháu bé bị bỏ rơi tại chùa. (Ảnh qua tienphong)

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Đức Thảo – Chủ tịch UBND xã Yên Bằng cho biết, theo thủ tục, xã đã giao cho công an xác minh nhân thân cháu bé, nếu không tìm thấy mẹ cháu, hoặc mẹ cháu không nhận nuôi thì sẽ làm thủ tục để đáp ứng nguyện vọng của nhà chùa được nuôi dưỡng cháu.

“Sư trụ trì Thích Đàm Tươi là một nhà sư có uy tín, được người dân địa phương kính nể. Điều kiện của nhà chùa cũng đảm bảo chăm lo, nuôi dưỡng được cháu bé”, ông Thảo thông tin thêm.

Vũ Tuấn (t/h)