Tinh Hoa

Mục sư Graham: Tôi biết ơn Chúa vì đã “ban cho chúng tôi vị tổng thống của tự do”

Hôm 14/12, Nhà truyền giáo, Mục sư Franklin Graham cho biết ông biết ơn trong 4 năm qua, và tất cả những gì Tổng thống Donald Trump đã làm cho người dân Mỹ, những con người tượng trưng cho sự sống và sự tự do.

Tổng thống Donald Trump nói chuyện với mục sư Franklin Graham, con trai của cố Mục sư Billy Graham, trong một buổi lễ ở Washington, D.C. vào ngày 28/2/2018. (Ảnh qua ABC News)

“Mọi người đã hỏi liệu tôi có thất vọng về cuộc bầu cử hay không,” ông đăng lên Facebook và phản ánh rằng ông “biết ơn Chúa vì trong 4 năm qua, Ngài đã ban cho chúng tôi một tổng thống bảo vệ tự do tôn giáo và cuộc sinh mệnh của trẻ chưa sinh, cũng như việc ông bổ nhiệm Các thẩm phán và thẩm phán của Tòa án Tối cao, những người sẽ tôn trọng Hiến pháp và mang lại cho quốc gia một nền kinh tế mạnh mẽ.

Mục sư Graham – chủ tịch của tổ chức từ thiện viện trợ quốc tế Samaritan’s Purse, tiếp tục rằng ông “biết ơn một tổng thống đã tăng cường sức mạnh và hỗ trợ quân đội của chúng tôi; biết ơn một tổng thống đã đứng ra chống lại “đầm lầy” và nạn tham nhũng ở Washington; biết ơn một tổng thống đã ủng hộ luật pháp và trật tự và bảo vệ cảnh sát của chúng tôi.”

“Tôi biết ơn một tổng thống và một phó tổng thống đã nhận ra tầm quan trọng của việc cầu nguyện và đã không làm xấu hổ về danh của Chúa Giêsu,” ông nói thêm.

“Vì vậy, khi chúng ta đi đến cuối mùa bầu cử này, tôi nhìn lại với một trái tim biết ơn và cảm ơn Chúa vì tất cả những điều này. Tổng thống Trump sẽ đi vào lịch sử với tư cách là một trong những vị tổng thống vĩ đại của đất nước chúng ta, mang lại hòa bình và thịnh vượng cho hàng triệu người ở Mỹ và trên toàn thế giới,” Mục sư nói.

Thiện Thành