Tinh Hoa

Một cái ôm chờ đợi suốt 33 năm, cha mẹ tìm được con trai bị bảo mẫu bắt cóc

Bà Lệ do quá kích động nên đã ngất xỉu, phải mất một lúc sau mới tỉnh dậy. Bà vừa khóc vừa nói: “Để có được cái ôm này, chúng tôi đã chờ đợi suốt 33 năm rồi”.

Trần Lượng từ nhỏ sống cùng mẹ và hai người chị gái tại một vùng nông thôn tỉnh Hà Nam.

Cho đến một ngày mẹ anh qua đời, nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, thì nghe người dì tiết lộ một bí mật động trời rằng, có thể anh không phải con ruột của mẹ.

Anh bắt đầu dò la tin tức về nguồn gốc thật sự của mình, bằng cách thử đăng ký xét nghiệm ADN trong một chương trình đoàn tụ.

Lượng cũng không quá hy vọng mình sẽ là người may mắn đó, nhưng không ngờ giữa tháng 4/2021, qua so sánh, cảnh sát phát hiện ADN của Trần Lượng phù hợp với ADN của cặp vợ chồng có con bị mất tích cách đây 33 năm tại Trùng Khánh. 

Vợ chồng bà Lệ đoàn tụ với con trai sau 33 năm xa cách. (Ảnh: ynet)

Mời Quý độc giả xem nội dung đầy đủ ở video bên dưới: