Tinh Hoa

Mọi người đã bật khóc khi biết vì sao cô mèo này 5 lần xông vào biển lửa

Trong một đám cháy ở một gara tại Brooklyn, Mỹ, những người lính cứu hỏa thấy một con mèo cứ đâm đầu xông vào đám cháy, khi biết được nguyên nhân, mọi người đều bật khóc.

Gara đột nhiên bốc cháy kinh hoàng. (Ảnh: Internet)

Scarlett là một cô mèo hoang sống trong một gara ở Brooklyn, Mỹ. Vào ngày 26/3/1996, gara này đột nhiên bốc cháy, lính cứu hỏa đã thấy mèo Scarlett cố tình xông vào đám lửa hết lần này đến lần khác.

Mọi người đều ngỡ ngàng khi thấy cô mèo tha lần lượt năm chú mèo con ra khỏi biển lửa. Thì ra vì các chú mèo con vẫn chưa có khả năng tự thoát thân, nên mèo mẹ đã liều mình đưa chúng ra khỏi biển lửa.

Xông vào đám lửa năm lần, toàn thân mèo mẹ bị bỏng hết, mặt, mắt và tai đều bị tổn thương nặng. Các nhân viên cứu hỏa và nhiều người đã hết sức cảm động khi chứng kiến sự việc trên, họ nhanh chóng đưa mèo mẹ và các chú mèo con đến bệnh viên để chữa trị.

Xông vào đám lửa năm lần, toàn thân mèo mẹ bị bỏng nặng. (Ảnh: Internet)

Sau 3 tháng, cô mèo Scarlett dũng cảm đã phục hồi sức khỏe. Câu chuyện cảm động nhanh chóng được lan rộng, đã có hơn 7.000 lời yêu cầu muốn nhận nuôi cô mèo này.

Câu chuyện cảm động nhanh chóng được lan rộng, đã có hơn 7 nghìn lời yêu cầu muốn nhận nuôi cô mèo này. (Ảnh: Internet)

Cuối cùng, mèo mẹ Scarlett và năm chú mèo con đã tìm được cho mình một tổ ấm và có một cuộc sống hạnh phúc. Vào ngày 11/8/2008, cô mèo Scarlett đã ra đi vì bệnh đau tim, thế nhưng không một ai có thể quên được cô mèo dũng cảm này.

Scarlett đã ra đi nhưng hẳn không một ai có thể quên được cô mèo dũng cảm này. (Ảnh: Internet)

Các tổ chức bảo vệ động vật đã trao cho Scarlett nhiều danh hiệu về lòng dũng cảm, sau này, người ta còn lập ra một “giải thưởng Scarlett” để tuyên dương các con vật anh hùng.

Scarlett đã được trao tặng nhiều danh hiệu về lòng dũng cảm. (Ảnh: Internet)

Loài vật cũng có tình mẫu tử, dù bất kì hoàn cảnh nào đi nữa, sức mạnh của tình mẫu tử đều có thể làm được những việc phi thường. Mèo mẹ Scarlett đã ra đi, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ quên cô mèo dũng cảm, và năm chú mèo con may mắn ấy, chúng có thể tự hào vì có một người mẹ anh hùng.

Theo Yan