Tinh Hoa

Mẹ mất vì ung thư, bố bỏ đi, 2 chị em gặp tai nạn nguy kịch không có tiền điều trị

Mẹ ra đi vì ung thư không lâu thì bố cũng biệt tích, Hà cùng em trai đành nương tựa vào bà ngoại cùng dì. Không may, trên đường đi làm về, Hà cùng em trai xảy ra va chạm với xe ben, hiện tình trạng của hai chị em đang nguy kịch nhưng hoàn cảnh khó khăn.

Em Hà bị đa tổn thương sau tai nạn. (Ảnh qua Giadinh.net.vn)

Em Bùi Thị Thu Hà (SN 2000) và em Bùi Sỹ Tiến (SN 2003, cùng ở thôn Đô Lương, xã Nga Thủy, H. Nga Sơn, Thanh Hóa) hiện đang nguy kịch do không may gặp tai nạn nhưng hoàn cảnh khó khăn không có tiền chữa trị. 

Theo chia sẻ của người dì ruột là bà Phạm Thị Nga trên báo Sức khỏe & Đời sống, sau khi lấy nhau một thời gian thì bố mẹ của Hà khăn gói vào Nam sinh sống. Ở đó, cả nhà không có chỗ ở ổn định, nay trọ chỗ này, mai trọ chỗ khác, ai mướn gì làm đó, miễn là có tiền. 

Cuộc sống thiếu thốn vất vả, mẹ lại ốm yếu, bệnh tật không thể chăm lo cho 2 đứa con nên đành gửi chị em Hà vào chùa nương nhờ một thời gian.

Cách đây 3 năm, mẹ của Hà phát hiện bị ung thư vú, thời điểm đó căn bệnh đã di căn nên không điều trị được, bác sĩ cũng đành trả về. Người nhà ở quê phải vào Sài Gòn đón mẹ của Hà về, ít hôm sau thì mẹ Hà qua đời.

Vài tháng sau đó, bố của Hà bảo đi làm nhưng từ đó bặt vô âm tín, gia đình không thể liên lạc với người bố ấy nữa… 

Từ đó, 2 chị em Hà đành sống nương tựa vào bà ngoại đã già yếu cùng dì và họ hàng. 

Chân của Tiến có thể phải cưa sau tai nạn. (Ảnh qua Sức khỏe & Đời sống)

Dù hoàn cảnh là thế nhưng chị em Hà vẫn luôn hiểu chuyện, cố gắng. Để lo cho cuộc sống, hai chị em xin đi làm công nhân, chưa được bao lâu thì tai họa lại bất ngờ ập xuống. 

Vào khoảng 6 giờ 30 ngày 17/08, trên đường đi làm Hà cùng em trai không may xảy ra va chạm với xe Ben.

Sau cú va chạm trên, Hà bị đa tổn thương, tụ máu não, may mắn được phẫu thuật kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch còn Sỹ Tiến bị đa chấn thương, chân trái bị dập nát, có thể phải cưa chân.

Hiện cả 2 đang nằm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, riêng người em phải điều trị ở phòng hồi sức tích cực.

Những ngày này, một mình bà Nga sớm tối chăm lo cho hai chị em ở viện. 

Bà Nga bảo, may mắn phía nhà xe họ có trách nhiệm nên cũng giúp đỡ phần nào chi phí nhưng cả 2 nằm điều trị rất tốn kém. 

Tuy nhiên tình trạng của 2 chị em Hà lại vẫn còn nặng, cần điều trị thêm thời gian dài nữa mới ổn định, Tiến lại không có bảo hiểm y tế.

Hai cháu nó thiếu tình thương của bố mẹ đã rất đáng thương, giờ lại gặp phải cảnh đau lòng này. Gia đình mong các nhà hảo tâm hỗ trợ 2 chị em Hà vượt qua giai đoạn khó khăn, được điều trị đầy đủ để sớm bình phục“, bà Nga tâm sự.

Mọi sự giúp đỡ 2 chị em Hà xin vui lòng liên hệ, gửi về địa chỉ: Em Bùi Thị Hà, thôn Đô Lương, xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa.

Yên Yên (t/h)