Tinh Hoa

Mẹ mải mê săn Pokemon, con bị gió thổi bay xuống hồ?

Trên mạng đang lan truyền thông tin người mẹ mải bắt Pokemon để con trai 1 tuổi cùng chiếc xe đẩy bị gió thổi xuống hồ.

Sáng 16/8, trên một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin kèm theo những hình ảnh của vụ việc này. Các thông tin cho biết, vào khoảng 9h50 ngày 15/8, một người mẹ trẻ tuổi để con trai khoảng 1 tuổi trên chiếc đẩy đi dạo trên bờ hồ Xuân Hương, đoạn gần bến du thuyền Đà Lạt.

Khu vực xe đẩy chở bé trai bị gió thổi bay xuống hồ Xuân Hương.

Trong lúc người mẹ dán mắt vào chiếc điện thoại để bắt Pokemon thì một con gió mạnh thổi tới đẩy cả xe lẫn cháu bé xuống hồ Xuân Hương.

Phát hiện chiếc xe đang chìm dần cách bờ khoảng một mét, người đàn ông nước ngoài và nam thanh niên liền lao xuống hồ cứu được bé trai. Nhiều người đang “săn Pokemon” gần đó cũng chạy tới giúp đỡ, cởi áo khoác choàng cho bé khỏi lạnh.

Bé trai được mọi người choàng áo khoác sau khi được cứu lên bờ.

Sau đó cháu bé đã được mọi người đưa lại cho người mẹ. Trên một số diễn đàn mạng xã hội, người mẹ này đã phải nhận khá nhiều lời chỉ trích nặng nề.

“Du khách người nước ngoài chạy tới, vứt bỏ điện thoại, tư trang lên bãi cỏ rồi lao nhanh xuống nước. Chỗ đó gần mép bờ nhưng sâu khoảng 2m”, bạn Minh đang chơi Pokemon Go ở gần đó kể và cho biết lúc xảy ra vụ việc bên hồ có gió rất to, thời tiết lạnh.

Người đàn ông nước ngoài ướt sũng sau khi nhảy xuống hồ nước.

Danh tính và quốc tịch du khách người nước ngoài chưa được xác định, vì sau khi cứu được cháu bé ông đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện thông tin đang được nhà chức trách Lâm Đồng xác nhận.

Theo baodatviet