Tinh Hoa

Mẹ ca sĩ Châu Việt Cường bị tàu hỏa tông tử vong khi đang nhặt ve chai kiếm sống

Cố nhặt những vỏ chai nhựa sát đường tàu, không để ý xung quanh nên bà Huệ, mẹ ca sĩ Châu Việt Cường đã bị tàu đâm tử vong.

Mẹ ca sĩ Châu Việt Cường bị tàu hỏa tông tử vong khi đang nhặt ve chai kiếm sống. (Ảnh qua zing)

Vào khoảng 8h sáng 28/7, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam tại địa phận xã Hà Ninh (Hà Trung, Thanh Hoá) thuộc khu gian Đò Lèn đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong. 

Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng mới xác định được thân nhân. 

Theo nguồn tin từ CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa thì người tử nạn trên chính là bà Nguyễn Thị Huệ (61 tuổi, trú tại thôn Nam Thôn, xã Hà Hải) cũng là mẹ ruột của nam ca sĩ Châu Việt Cường (1978, quê Hà Trung, Thanh Hóa).

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở huyện Hà Trung (Thanh Hóa) sáng 28/7. (Ảnh qua tuoitre)

Lúc đó bà Huệ đang đi nhặt ve chai cách nhà 8km trên đoạn đường thuộc địa phận tiểu khu 5 (Hà Trung). Khi thấy những vỏ chai nhựa sát đường sắt, bà đã đến gần khu vực này và cố gắng nhặt chúng mà không để ý rằng có một chuyến tàu chở hàng đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam tiến lại gần nên bà đã bị tàu đâm tử vong.

“Bà gặp nạn tại đường sắt trên quốc lộ 1A đoạn đi qua thị trấn Hà Trung. Ngay sau khi nhận được thông tin chúng tôi đã có mặt. Hiện thi thể của nạn nhân đã được người thân đưa về nhà để tổ chức tang lễ”, một vị lãnh đạo UBND xã Hà Hải cho hay.

Ngày 28/7, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã đến chia buồn, hỗ trợ kinh phí để lo hậu sự cho nạn nhân. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, trước đây, khi còn là ca sĩ hội chợ, Cường hàng tháng vẫn đều đặn gửi tiền về nhà nên bà Huệ thường đi bán rau ngoài chợ, chỉ thỉnh thoảng nhặt ve chai.

Châu Việt Cường bị tuyên phạt 13 năm tù giam vì hành vi ‘vô ý giết người người’. (Ảnh qua news)

Từ ngày ca sĩ Châu Việt Cường bị bắt vì hành vi ‘vô ý giết người’ vào chiều 6/3/2018, khi nhét tổng cộng 33 nhánh tỏi vào miệng cô gái 21 khiến người này ngạt thở tử vong, bà Huệ phải sống một mình trong căn nhà cấp 4 gần như không có đồ đạc gì giá trị. Và bà chuyển hẳn sang nghề lượm ve chai để kiếm sống qua ngày.

Vũ Tuấn (t/h)