Tinh Hoa

Mái tóc ông cụ dài nhất Việt Nam được trả 50 triệu

50 năm không cắt tóc, chẳng gội đầu, cụ Hay mất ở tuổi 75. Trước khi về cõi vĩnh hằng, cụ trăn trối để lại mái tóc dài nhất Việt Nam cho con cháu làm kỷ vật.

Cụ Trần Văn Hay người có mái tóc dài nhất Việt Nam đã qua đời, trong 4 năm qua căn nhà cấp 4 ven quốc lộ 80 của gia đình ông ít người lui đến. Hàng ngày chỉ có người vợ 75 tuổi Nguyễn Thị Hoa ra vào thắp hương thờ chồng, rảnh rỗi bà đi thăm con cháu hoặc đón xe ra TP Rạch Giá (Kiên Giang) làm công hỏa cho chùa.

Vợ chồng cụ Hay quê gốc Hòa An, cách TP. Rạch Giá gần 20 km. Hồi thanh niên ông Hay cắt tóc bình thường, sức khỏe cường tráng, ăn nói thật thà nên chiếm được cảm tình cô gái cùng xóm vào năm 21 tuổi. Cưới nhau, bà Hoa sinh cho ông 6 cô con gái, mãi đến sau ngày giải phóng, 2 người mới “mót” được cậu Út để nối dõi tông đường.

Tuy nhiên bà Hoa vợ ông kể thì từ lúc ông 25 tuổi, ông Hay chỉ cần cắt tóc thì vài ngày sau sẽ bị bệnh liệt giường

Về nhà tự bốc thuốc nam uống, ông Hay khỏe lại. Ba tháng sau ông nhờ hàng xóm cắt tóc thì lại bệnh tiếp khiến gia đình lo lắng. Tiếp tục uống thuốc nam hái về từ rừng để trị bệnh, ông Hay qua khỏi và tiếp tục bệnh liệt giường lần thứ 3 khi cầm kéo cắt thử một nhúm tóc sau gáy.

Sau lần đó chồng tôi sợ cắt tóc thật sự. Khi con gái đầu lòng chào đời, ông ấy nói cắt tóc là bị bệnh thì làm sao nuôi được vợ con. Thấy vậy tôi với chồng bàn tính rồi thống nhất không cắt tóc nữa.“,

Suốt 50 năm sau đó ông Hay luôn khỏe mạnh, mái tóc dài tự xoắn gọn vào nhau như con trăn dài 6,8m nặng gần 10 kg. 10 năm trước, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục cho ông Hay là người có mái tóc dài nhất Việt Nam.

Anh Út cho hay “Ba nói cả đời bốc thuốc cứu người nhưng vẫn nghèo nên tài sản quý nhất là mái tóc, muốn giữ lại cho con cháu làm kỷ vật.“, có người muốn mua mái tóc với giá 50 triệu đồng để trưng bày nhưng gia đình không đồng ý.

Theo anh Út, do tóc quá dài và nặng nên lúc còn sống mỗi khi tắm cụ Hay thường nhờ vợ hoặc con trai vác “bảo vật” đứng bên ngoài nhà vệ sinh với cánh cửa khép hờ. Khi ngủ, ông đặt tóc nằm cuộn tròn cạnh người giống như đang ngủ cùng con trăn to bằng bắp chân.

Ra khỏi nhà ba tôi dùng khăn quấn lại một khối tóc to tướng trên đầu. Một điều rất lạ là đến khi mất tóc ông ấy vẫn đen, dù râu bạc trắng. Suốt 50 năm cha tôi không cắt tóc, không gội đầu mà tóc vẫn mọc tốt.“, anh Út cho biết.

Do thường xuyên đi vắng nên mái tóc quý của chồng được bà Hoa đặt trong tủ thờ có khóa cẩn thận. Nhìn xuyên qua kính mọi người cứ tưởng là con trăn cuộn tròn. Hiện nay tóc chuyển dần sang màu nâu, không đen như lúc mới cắt khỏi người cụ Hay.

Giờ đây khách đến thăm, bà Hoa đều cho nhìn qua kính, ít khi mở tủ dù mọi người cố gắng thuyết phục vì cụ bà sợ làm hỏng tóc chồng.

Theo Kenh14.vn