Tinh Hoa

Lý Sơn – “Đảo tiên” sinh ra từ núi lửa

Được ví như “đảo tiên” giữa biển, bao la với làn nước xanh màu ngọc bích, đảo Lý Sơn không chỉ làm mê đắm lòng người mà còn thích hợp cho những ai yêu thích lặn biển.

Lý Sơn trước đây được gọi là cù lao Ré mà theo cách lý giải của dân gian là “cù lao có nhiều cây Ré”. Đây là huyện đảo duy nhất của Quảng Ngãi, nằm về phía Đông Bắc, cách đất liền 15 hải lý.
Điều tạo nên sự khác biệt của Lý Sơn so với nhiều nơi khác là khi nền công nghiệp hiện đại chạm tay vào đảo với các khu resort, khách sạn 5 sao, Lý Sơn vẫn giữ riêng cho mình nét đẹp hoang sơ trên nền kỳ vĩ. Đó là vết tích của một núi lửa với 5 miệng, những vách đá chênh vênh hướng ra biển, cổng Tò Vò, Mù Cu, Hang Câu sừng sững, hùng vĩ giữa trời mây mà du khách có thể ghé qua.
Hòn đảo là vết tích còn lại của một núi lửa với 5 miệng, được hình thành cách đây 25-30 triệu năm. Ngọn núi là nguồn giữ các mạch nước ngầm chính cung cấp nguồn nước cho toàn bộ người dân trên đảo. Những tảng đá lớn xung quanh miệng núi lửa kia cũng đã cho thấy vết tích của những đợt phun trào nham thạch dữ dội. Chính vẻ đẹp núi lửa xưa kia đã thu hút đông đảo du khách đến đây để biết như thế nào là đảo núi lửa!
Ngọn núi lửa trên đảo Lý Sơn đã “ngủ yên” cách đây khoảng 2,5 triệu năm nhưng những khối nham thạch đã kiến tạo nên ngọn núi Thới Lới nằm trên địa bàn thôn Đông, xã An Hải (Lý Sơn) vẫn khiến ta hình dung được sự mạnh mẽ của nham thạch phun trào ngày ấy.
Chùa Hang (tên chữ là Thiên Khổng Thạch Tự, Chùa đá trời sinh) ở xã An Hải, đảo Lý Sơn, được lập ra dưới triều vua Lê Kính Tông bởi ông Trần Công Thành, một trong những người đã ở đây tạo dựng cùng với việc khẩn hoang, mở đất lập làng An Hải, An Vĩnh xưa. Gọi là chùa Hang vì chùa nằm trong một hang đá lớn nhất trong hệ thống hang động ở Lý Sơn, được tạo ra từ dãy núi Thới Lới, màu nham thạch, vách núi dựng đứng cao gần 20 m.
Đảo Bé được mệnh danh là “nơi chỉ cách thiên đường một bước chân”. Đảo Bé hay còn gọi là đảo An Bình, đúng như tên gọi, có diện tích rất bé. Đảo Bé tuy rất nhỏ nhưng lại có một bãi tắm đẹp tuyệt vời với làn cát trắng mịn, bao bọc bởi cánh cung vách đá cao. Làn nước trong xanh lại được chấm phá bởi những vách đá đen hùng vĩ đã tạo nên một bức tranh thiên đường rất riêng của An Bình.
Những rạn san hô đẹp tuyệt đỉnh.
Dáng vẻ hoang sơ một buổi chiều Lý Sơn (Ảnh: Dong Bui)
Nước biển xanh trọng tại đảo Bé. (Ảnh: FB Lý Sơn Island)
Hồ nước ngọt trên đỉnh núi Thới Lới, đảo Lớn – Lý Sơn. (Ảnh: Phạm Mạnh Tiến)

TinhHoa tổng hợp