Tinh Hoa

Lợn nặng 3 tạ được nuôi trong nhà để làm cảnh tại Canada

Sau 2 năm nuôi nấng, một cô lợn được mua về làm cảnh ở Canada đã ‘phát tướng’ và nặng tới 304 kg.

Esther lúc còn nhỏ.

Cứ ngỡ rằng nuôi một con lợn mini trong nhà sẽ làm thay đổi không khí gia đình nên hai người đàn ông sống tại Canada là Steve Jenkins và Derek Walter đã quyết định mua một cô lợn cảnh về nuôi và đặt tên là Esther.

Mặc dù ‘to xác’ nhưng Esther vẫn vô cùng dễ thương.

Tuy nhiên, cả hai đã không ngờ cô lợn mini ngày nào bỗng “phát tướng” với cân nặng gấp nhiều lần chỉ sau 2 năm nuôi nấng.

2 người đàn ông này quyết định giữ Esther lại nuôi dù trọng lượng của nó khá lớn. Sau một thời gian họ nhận ra đó chính là quyết định đúng đắn nhất.

Lúc mới được nhận nuôi, cô lợn Esther có cân nặng chỉ 1,3kg. Thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại, nó đã chạm mốc 304kg.

Esther nằm ngủ ngon lành.

Mặc dù, Esther không giữ nguyên được vẻ ngộ nghĩnh như lúc còn nhỏ nhưng anh Steve và Derek vẫn dành tình cảm vẹn nguyên cho nó như lúc ban đầu.

Cả hai người ngừng ăn thịt lợn vì nhận ra lợn là loài vật rất thân thiện và thông minh.

Trong quá trình tiếp xúc với Esther, anh Steve và Derek nhận ra rằng lợn là loài động vật rất thông minh và thân thiện.

Cô lợn đáng yêu này đã trở thành một thành viên quan trọng của gia đình.

Dần dần, họ không thể chấp nhận được với việc ăn thịt lợn vì họ nghĩ những con lợn khác cũng thông minh và thân thiện như Esther. Từ đó, đôi bạn thân bắt đầu trở thành người ăn chay.

Esther nằm ngủ một cách ngoan ngoãn bên chủ nhân.

Không chỉ vậy, cuộc sống của hai người đàn ông này còn bị ảnh hưởng nặng nề bắt đầu từ khi Esther bước chân vào mái ấm của họ. Hiện cả hai đang lên kế hoạch xây dựng một trang trại động vật của riêng mình để nuôi gia súc.

Theo TTVN