Tinh Hoa

Lão nông khóc ròng vì 32 tấn khoai ế ẩm và điều kì diệu đã xảy ra

Bầu ơi thương lấy bí cùng – Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.” Chỉ trong những hoàn cảnh như thế này, người ta mới thấy tình cảm đồng bào cùng một nước mới đáng quý làm sao.

Với hi vọng bán khoai được giá hơn ở quê nhà Thanh Hải – Trung Quốc, ông Ma (60 tuổi) đã thuê xe chở 32 tấn khoai đến Thâm Quyến. Thế nhưng, vì chất lượng khoai của ông không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, giấc mơ kiếm được thêm ít tiền lời cũng vì thế mà dần dần tan biến.

Lão nông khốn khổ ngồi thất thần bên núi khoai tưởng như không cách nào tìm được người tiêu thụ.

Quãng đường hơn 2.500 cây số từ quê nhà đến Thâm Quyến đã ngốn mất 4 ngày đi đường và 16.000 NDT (tương đương 53 triệu đồng) của ông Ma. Chất lượng khoai tây không được các nhà buôn chấp nhận.

Đống khoai chất cao như núi của ông cụ để vất vưởng bên đường.

Vì số lượng khoai quá lớn, ông lão không biết xoay xở thế nào, đành chất đống để bên vệ đường. Người dân thấy vậy liền chụp vài bức ảnh đăng lên Internet, kêu gọi các nhà hảo tâm đến giúp đỡ ông.

Với tốc độ lan truyền chóng mặt của mạng xã hội, mọi người ùn ùn kéo đến giúp đỡ ông.

Ông Ma chia sẻ rằng 300 mẫu khoai tây giống đã được trồng với dự định sau khi thu hoạch vào khoảng tháng 8 năm nay sẽ mang ra bán tại thị trường. Thế nhưng, vì không đáp ứng đủ kích cỡ theo thông số kỹ thuật chuẩn, lượng khoai tây ông cất công mang đến thành phố này không chạm đến kỳ vọng của các chủ cửa hàng.

Người dân mua khoai về dùng giúp ông cụ.
Sự hỗ trợ ấm áp tình người của các nhà hảo tâm.

May mắn thay, sức mạnh của mạng xã hội đã phát huy tác dụng: Chỉ trong một ngày, ông lão đã bán sạch 32 tấn khoai ế ẩm.

Sự chia sẻ hết lòng của những người xa lạ đối với lão nông lúc hoạn nạn này quả là một nghĩa cử nhân đạo, ấm áp lòng người.

Một nhân viên công ty cho biết: “Ông chủ của tôi đi ngang qua đây, sau khi chứng kiến sự việc đã quyết định kêu gọi nhân viên của mình quay lại giúp đỡ lão nông dân. Chúng tôi cảm thấy việc làm này là rất cần thiết!”. 

32 tấn khoai “khổng lồ” được chở đến Thâm Quyến.
Người dân chụp hình, hỗ trợ ông cụ kêu gọi mọi người đến mua giúp.
Các thanh niên trai tráng chung tay giúp đỡ ông.

Sau khi bán hết số khoai, nụ cười trở lại trên gương mặt khắc khổ của ông Ma, vết chân chim hằn sâu trên đôi mắt ông như giãn ra. “Sau nhiều ngày lo lắng, giờ đây tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Xin cảm ơn người dân Thâm Quyến!”, ông Ma xúc động. Với sự nhiệt tình và tấm lòng quả cảm của người dân Thâm Quyến, giờ đây ông Ma đã có thể yên tâm về nhà.

Theo Yan.vn