Tinh Hoa

Kiểu tóc yêu thích thể hiện chính xác tính cách của các quý cô

Mỗi kiểu tóc thể hiện các tính cách riêng của một con người. Hãy chọn một kiểu tóc mà bạn thích nhất và cùng xem mình thuộc tuýp người có tính cách nào nhé.

Bạn chọn kiểu tóc nào?

A. Số 1

B. Số 2

C. Số 3

D. Số 4

Đáp án: 

A. Bạn là một người tự tin, mạnh mẽ và có nghị lực. Một khi bạn muốn làm gì, bạn sẽ làm đến nơi đến cùng. Xung quanh bạn có rất nhiều bạn bè ngưỡng mộ tính cách của bạn.

Trong cuộc sống, bạn không sợ thất bại và không ngại thử thách. Nhưng vì quá kiên định với lập trường của mình mà đôi khi bạn rất bướng bỉnh. Bất kể gặp khó khăn gì trong tương lai, bạn cũng có thể vượt qua.

B. Bạn là người hòa nhã, sống vì mọi người xung quanh và không bao giờ muốn tổn thương người khác. Nhờ khả năng quan sát và sự nhạy bén mà mọi vấn đề đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

Tuy nhiên, đôi khi vì nghĩ quá nhiều cho người khác mà bạn gặp phải một số rắc rối không cần thiết. Mặt khác, bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác và bảo vệ những người bạn yêu thương. Vì vậy mà bạn vô tình làm cho những người xung quanh quá phụ thuộc vào bạn.

C. Thẳng thắn và nóng tính là điểm đặc trưng trong tính cách của bạn. Điều này khiến bạn gặp phải nhiều chuyện hỡi ơi, dở khóc dở cười.

Nhiều người luôn tử tế với bạn nhưng thật ra họ rất không thích bạn và thậm chí là đâm sau lưng bạn bất cứ lúc nào. Bạn thường phản ứng lại với những chỉ trích. Nhưng thật sự, chỉ có người mà bạn yêu thương nhất mới có thể tổn thương bạn sâu sắc. Tuy vậy, bạn khá chân thành, nhiệt tình và có trách nhiệm trong bất kì vấn đề gì.

D. Bạn có xu hướng tự bảo vệ mình và đây là rào cản tâm lí khiến bạn luôn sống khép mình, cô độc. Nhưng chỉ cần có một ai đó kiên nhẫn bên cạnh bạn, bạn sẽ mở lòng và thậm chí bảo vệ họ trước bất kì điều gì.

Trong cuộc sống bình thường, bạn hầu như không tiếp xúc với ai và cũng không thích chia sẻ với họ điều gì. Thật ra, bạn vẫn rất chu đáo và quan tâm đến những người xung quanh. Chỉ là bạn không muốn ai khác bước vào thế giới riêng của bạn mà thôi.

Theo Yan