Kiếp chuyển sinh thành người tu hành của đại tướng Quách Tử Nghi

Quách Tử Nghi là vị tướng quân lừng lẫy trong lịch sử Trung Hoa, không chỉ bởi tài cầm quân mà còn ở nhân cách cao đẹp của một bậc lương đống quốc gia. Dưới đây là câu chuyện luân hồi chuyển kiếp của vị đại tướng quân này.

0 (9)
Quách Tử Nghi – đại danh tướng lừng lẫy trong lịch sử Trung Hoa. (Ảnh: Internet)

Trong thời kỳ Nam Tống, ở chùa Viện Chiếu, Trịnh Châu có một vị cao tăng tên là Đạo Ngộ rất được người dân kính ngưỡng. Dân gian lưu truyền rằng ông là Quách Tử Nghi – đại tướng quân triều đại nhà Đường chuyển sinh. Nghe nói khi ông chào đời, đã không giống như người thường: răng trắng mọc khắp miệng, tóc đen dày cả đầu, không giống như một đứa bé sơ sinh bình thường khác.

Khi Ngộ Đạo 16 tuổi, bèn cầu xin gia đình cho phép ông được xuất gia, nhưng cha mẹ kiên quyết phản đối. Đạo Ngộ bèn tuyệt thực để bày tỏ sự quyết tâm của mình. Dưới tình huống này, cha mẹ đành phải chấp thuận, cho phép ông làm tăng nhân ở một ngôi chùa nhỏ tại quê làng.

Hai năm sau, trong một lần Đạo Ngộ đi xa, khi tá túc ở vùng Lâm Thao (Lâm Thao, Cam Túc ngày nay), buổi tối ông mơ thấy một vị tăng nhân ở Thiên Trúc dùng sức gõ vào cái mõ cá, còn gọi tên của ông nữa. Chưa hết kinh ngạc, Đạo Ngộ vừa mới tỉnh lại, liền nghe thấy tiếng ngựa hí từ bên ngoài vọng lại. Đạo Ngộ đột nhiên lĩnh ngộ, thuận miệng đọc một lời kệ: “thấy cũng vậy, không thấy cũng vậy, đều là hư không”.

Sau đó, Đạo Ngộ trở quê nhà, từ biệt cha mẹ và ra ngoài vân du.

Lúc đó ở núi Hùng Nhĩ (Hà Nam) có vị Bạch Vân Hải thiền sư rất có tiếng tăm. Ông thường đi đi về về một mình, trước nay chưa từng thu nhận đồ đệ. Có người hỏi ông vì sao không thu nhận đồ đệ, ông lại nói: “Tôi vốn không phải là không thu nhận đồ đệ, chỉ là đang đợi một vị đại đồ đệ, ở phía Tây Bắc. Anh ta bây giờ đã đang đến đây rồi”.

Một ngày kia, Bạch Vân Hải thiền sư bỗng triệu tập chúng tăng trong chùa, nói với mọi người: “Vị đại đệ tử này của ta sắp đến rồi, mọi người mau mau đến cửa chùa nghênh tiếp, ngôi chùa cổ này vốn là do Quách Tử Nghi – đại tướng quân của Đường triều xây dựng. Bây giờ, ông ấy đích thân đến đây rồi”. Mọi người vô cùng kinh ngạc, vâng lời đến trước cửa chùa nghênh tiếp.

Đạo Ngộ vừa mới đi vào cửa chùa, Bạch Vân Hải thiền sư liền hỏi: “Sao cậu lại đến muộn như vậy?”. Đạo Ngộ bước lên phía trước, nhẹ nhàng đáp lại: “Vâng”. Sau đó không nói thêm lời nào.

0 (10)

Bạch Vân Hải thiền sư vô cùng mừng rỡ, ngay lập tức đã truyền thụ y bát cho Đạo Ngộ, còn bản thân mình từ đấy ẩn cư trong núi rừng.

Trước khi Đạo Ngộ đến đây, vùng này có một lũ cướp chuyên gây họa cho dân làng, rất nhiều dân chúng đến khẩn cầu Bạch Vân Hải thiền sư thi triển pháp lực trừ hại cho dân. Nhưng Bạch Vân Hải thiền sư lại nói với họ rằng cần phải đợi sau khi đại tướng Quách Tử Nghi đến mới có thể diệt trừ lũ cướp. Người dân tuy không hiểu là ý gì, nhưng cũng đành phải kiên nhẫn chờ đợi.

Ba ngày sau khi Đạo Ngộ đến, liền dẫn dắt chúng tăng bắt được hết thảy bọn cướp. Sau khi nghe lời khuyên răn của pháp sư Đạo Ngộ, tất cả lũ cướp đều nguyện cạo đầu quy y cửa Phật. Từ đây, người dân vùng đó đã được sống những ngày thái bình vui vẻ. Mọi người từ đây đều tin rằng Đạo Ngộ chính là Quách Tử Nghi – đại tướng triều Đường chuyển sinh.

Năm 1205, Đạo Ngộ lại về Lâm Thao, rồi khai đàn giảng Pháp. Người đến nghe giảng nhiều không đếm xuể. Ngày 12/5 năm đó, Đạo Ngộ viên tịch. Lúc đó ở bầu trời phía trên ngôi chùa bay đến một vầng mây ngũ sắc, tựa như hoa sen; hơn nữa ánh sáng màu đỏ chói sáng, bao phủ cả trời đất.

Hiện tượng thần dị này kéo dài suốt ba ngày, mới dần dần tản đi. Người dân xung quanh nhìn thấy cảnh quan kỳ dị này, ai nấy đều kinh ngạc cảm thán.

Tiểu Thiện, dịch từ secretchina.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x