Tinh Hoa

Kiểm tra thị lực đơn giản bằng bài test Einstein và Monroe

Hãy nhìn vào bức ảnh dưới đây ở khoảng cách 1m trước màn hình, nếu bạn không nhìn thấy khuôn mặt của nhà vật lý thiên tài Albert Einstein, mà thay vào đó là khuôn mặt của nữ minh tinh bạc mệnh Marilyn Monroe, thì thị lực của bạn có thể không được tốt cho lắm.

Bằng kỹ thuật chồng ghép 2 bức hình đen trắng của diễn viên Marilyn Monroe và nhà bác học lừng danh Albert Einstein, nhà khoa học Aude Oliva tại viện công nghệ Massachusetts đã tạo nên một bức ảnh có thể kiểm tra thị lực của mắt bạn.

Đây giống như một bảng kiểm tra thị lực online cho mắt bạn. Theo các chuyên gia, khi ở khoảng cách quan sát bình thường, đôi mắt khỏe mạnh cần phải nhận biết được các đường nét rõ ràng của khuôn mặt Einstein, khiến bộ não đồng thời bác bỏ đó là hình ảnh của Marilyn Monroe. Điều ngược lại sẽ xảy ra khi bạn có thị lực kém và cần phải đeo kính để nhìn rõ hơn.

Nếu xem hình chưa làm bạn cảm nhận sự khác biệt cho lắm, thì video clip dưới dây sẽ dẫn dắt bạn qua bài test một cách cụ thể hơn:

Đoạn video được tạo ra vài năm trước bởi Tiến sĩ Aude Oliva, làm việc tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Ông sử dụng các bức hình đen trắng hơi mờ của 2 nhân vận nổi tiếng là Albert Einstein và Marilyn Monroe, rồi đặt chồng lên nhau. Khi ảnh ghép ở kích cỡ nhỏ, ta có thể nhìn thấy khuôn mặt nữ diễn viên xấu số đang mỉm cười. Nhưng khi ảnh được phóng lớn dần lên, nó lại trở thành gương mặt nghiêm nghị của nhà vật lý lỗi lạc.

Mắt chỉ dùng để nhìn trong khi não bộ ra quyết định

Theo Oliva, nếu thị lực không tốt, bạn có thể sẽ không nhận ra được khuôn mặt của Einstein mà chỉ thấy Marilyn có… ria mép. Điều này cũng tương tự như khi nhìn vào màn hình vi tính hay TV kém chất lượng, hình hiển thị vẫn còn lưu vết của hình ảnh trước đó.

Nhưng bức ảnh ghép không chỉ có tác dụng kiểm tra mắt. Oliva khẳng định nghiên cứu của ông còn cho thấy não bộ phân biệt đối xử giữa việc lựa chọn những chi tiết rõ nét trong một số trường hợp, hay chọn những chi tiết lớn trong các trường hợp khác.

Bruce Phan, theo Vision Times