Tinh Hoa

Cậu bé lớp 6 cứu sống bạn bị đuối nước dù không biết bơi

Khi đang chơi gần giếng chùa, Bắc không may bị ngã xuống giếng, trong lúc hoảng loạn em đã kéo cả Đức xuống nước. Cả 2 đều không biết bơi, may mắn thay Đức trèo được lên bờ và nhanh trí nhổ cọc đưa xuống kéo Bắc lên.

Em Đức nhanh trí cứu được bạn khỏi đuối nước. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Kể với báo VnExpress, em Hà Công Minh Đức (học sinh lớp 6A6, Trường THCS Tây Tựu, Hà Nội) cho biết, vào khoảng 15 giờ 30 trưa ngày 7/12, khi đang chơi ở gần giếng nước trong khuôn viên chùa Hưng Khánh, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thì em Nguyễn Hữu Bắc (học sinh lớp 5D, Trường tiểu học Tây Tựu A) bị trượt chân ngã xuống. Trong lúc vùng vẫy, Bắc vô tình lôi cả Đức xuống nước.

Được biết, chiếc giếng này rất rộng, đường kính hơn 20m, mực nước sâu nhất là 2m. Bản thân em Đức cũng không biết bơi, lúc rơi xuống nước em cố đạp mạnh để lên bờ. Vừa lên khỏi giếng, em liền nhổ cọc tre gần đó để Bắc nắm vào rồi kéo bạn lên bờ.

Sau khi kéo được bạn lên bờ, Đức tiến hành sơ cứu, ép ngực và đi gọi các sư, hô hoán người dân xung quanh tới giúp. Nghe tiếng kêu, anh Hà Thái Dương chạy tới, vội vác Bắc lên vai rồi chạy một đoạn, tới khi cậu bé khóc to, mọi người cùng nhau đưa em tới cơ sở y tế.

Theo anh Dương, hiện Bắc đang được điều trị tại Bệnh viện E vì bị viêm phổi nhưng tình hình sức khỏe của em đã ổn định.

Gần hai ngày sau, Minh Đức vẫn còn bị ám ảnh, em thường ngủ mơ thấy mình chới với dưới nước khiến em giật mình tỉnh dậy. “Con cảm thấy nhẹ nhõm khi bạn còn sống. Nếu lúc đó con bỏ đi, con sẽ áy náy lắm. Lúc dưới nước, con tưởng mình sẽ chết”, Đức chia sẻ.

Sau sự việc, Đức rút ra bài học không được chơi chỗ nguy hiểm mà không có người lớn giám sát.

Theo Vnexpress