Tinh Hoa

Không ai mua, nông dân Hưng Yên phải để hàng tấn đu đủ chín thối ngoài đồng

Nhiều hộ dân xã Nhật Quang (Hưng Yên) hồi đầu năm háo hức trồng giống đu đủ mới với hy vọng có thêm thu nhập, nhưng đến nay khi vào mùa thu hoạch thì không có ai mua nên bà con đành phải để hàng chục nghìn quả chín thối ngoài đồng.

Những ngày gần đây, nhiều người dân xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ (Hưng Yên) cho biết, cánh đồng trồng đu đủ của họ đã vào vụ thu hoạch nhưng không có thương lái đến hỏi mua.

Theo ông Phạm Ngọc Ánh, đây là vụ đu đủ đầu tiên ông trồng hơn 200 cây. Gia đình ông và nhiều hộ dân khác trong xã nghe lời người cung cấp cây giống, khẳng định giống đu đủ “rau” sai quả, quả to và có độ ngọt thanh khi chín, rất “đắt hàng” nên háo hức mua về trồng đồng loạt.

Hàng nghìn mét vuông đất bờ thửa xung quanh các ao thả cá được gia đình ông Ánh tận dụng trồng đu đủ với hy vọng có thêm thu nhập.

Sau 5 tháng, cây sai quả nhưng tư thương về mua một lần rồi sau đó từ chối với lý do người tiêu dùng chỉ thích giống đu đủ “siêu ngọt”, còn “đu đủ ngọt thanh” thì bán ế. “Gia đình chỉ ăn được vài quả, còn lại bóp vứt xuống ao cho cá ăn”, ông Ánh nói.

Nhiều hộ dân khác cũng trồng cả trăm cây đu đủ giống mới, nhưng đến kỳ thu hoạch thì không có ai mua nên họ phải để đu đủ chín thối ngoài đồng. “Thậm chí cho hàng xóm nhưng không ai ăn”, ông Nguyễn Văn Mạnh nói.

Nhiều hộ dân khác cũng trồng cả trăm cây đu đủ giống mới, nhưng đến kỳ thu hoạch thì không có ai mua nên họ phải để đu đủ chín thối ngoài đồng. (Ảnh sưu tầm từ Internet)

Trước tình trạng trên, lãnh đạo xã Nhật Quang đã khuyến cáo người dân nên tham khảo thị trường, lựa chọn những giống cây trồng thích hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao tại các cơ sở giống cây uy tín, không nên mua cây trôi nổi không rõ nguồn gốc để tránh thiệt hại về kinh tế.

Đầu những năm 2010, cánh đồng Tân An nằm ngoài đê bối sông Cửu An cấy lúa năng suất thấp, nên được nhà chức trách tỉnh Hưng Yên chấp thuận cho người dân chuyển đổi sang trồng cây ăn quả và đào ao thả cá, chăn nuôi.

Tuy nhiên, do không có định hướng rõ ràng về việc “trồng cây gì, nuôi con gì” nên người dân liên tục chuyển đổi từ trồng cam, trồng bưởi, rồi trồng đu đủ…

Theo VNE