Tinh Hoa

Khoảnh khắc linh dương thoát khỏi nanh vuốt sư tử

Nhiếp ảnh gia người Mỹ Jayesh Mehta đã ghi lại được khoảnh khắc một con linh dương thoát khỏi nanh vuốt của sư tử cái trong gang tấc.||

Khoảnh khắc linh dương thoát khỏi miệng của sư tử.

Trong chuyến du lịch tới một khu bảo tồn động vật hoang dã ở Botswana, nhiếp ảnh gia Jayesh Mehta đến từ Chicago (Mỹ), đã may mắn ghi lại được khoảnh khắc một con linh dương thoát chết ngoạn mục khỏi cuộc tấn công của một con sư tử cái.

Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Mỹ cho thấy sau khi bị con sư tử cái tấn công, con linh dương đã thực hiện một cú nhảy với mọi sức lực của nó để thoát khỏi móng vuốt và hàm răng chắc khỏe của kẻ săn mồi.

Sự cố gắng của con linh dương đã giúp nó rút chân khỏi miệng con sử tử đói trước khi cao chạy xa bay. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia Jayesh Mehta sau đó nhận thấy rằng con linh dương may mắn thoát chết một phần là nhờ con sư từ cái bị mù một bên mắt, làm giảm khả năng săn mồi của nó.

“Tôi đã phát hiện thấy rằng con sư tử cái bị mù một bên mắt do giác mạc bị mờ đục. Tôi nghĩ đó là nguyên nhân tại sao con sư tử cái không thể tấn công con mồi nhanh như những con sư tử bình thường khác”, nhiếp ảnh gia 46 tuổi cho biết.

Cùng với cá sấu, hà mã và cá mập, sư tử là một trong những loài động vật nguy hiểm nhất châu Phi. Mặc dù sư tử có thể hạ gục được ngựa vằn hay thậm chí là trâu nước, nhưng chúng thường chỉ săn những động vật tương đối nhỏ như linh dương.

Đối với loài sư tử châu Phi, con cái sẽ đảm nhiệm vai trò săn mồi, trong khi, những con đực làm nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ lãnh thổ. Ngoài thời gian đi săn, sư tử thường dành khoảng từ 16 đến 20 giờ mỗi ngày để ngủ và nghỉ ngơi.

Dưới đây là hình ảnh linh dương thoát chết ngoạn mục khỏi sư tử:

Hà Hương