Khang Hy làm gì khi phát hiện cây đao của Ngao Bái giấu ở dưới chăn?

24/11/17, 12:07 Cổ Học Tinh Hoa

Trong một lần tới thăm phủ Ngao Bái, Hoàng đế Khang Hy bất ngờ phát hiện thanh đao của ông đang giấu dưới chăn. Trước tình huống này, nhà vua đã có cách xử lý hết sức điềm tĩnh…

Khang Hy làm gì khi phát hiện cây đao của Ngao Bái giấu ở dưới chăn?
Khang Hy được mệnh danh là “Hoàng đế thiên cổ” của Trung Hoa, tài năng trác tuyệt, văn võ toàn tài. (Ảnh: Spcnet)

Khang Hy lên ngôi khi chỉ mới 8 tuổi

Thuận Trị năm thứ 18, Hoàng đế Thuận Trị băng hà khi mới 24 tuổi. Trước khi qua đời ông đã nhường ngôi lại cho con trai là Ái Tân Giác La Huyền Diệp (tức Khang Hy) khi đó mới lên 8 tuổi.

Vì Khang Hy năm đó tuổi còn nhỏ, nên Hoàng đế Thuận Trị đã phó thác cho 4 đại thần là Sách Ni, Tô Khắc Tát Cáp, Át Tất Long và Ngao Bái phụ tá cho Khang Hy. Thời điểm đó 4 đại thần này thực lực tương đương, nên không ai có thể độc chiếm được quyền lực.

Khách quan mà nói, đây là sự tính toán vô cùng trí tuệ của Hoàng đế Thuận Trị. Bốn đại thần phụ chính này ước chế lẫn nhau, bảo đảm giang sơn của Hoàng đế Khang Hy có thể vững chắc.

Thời gian trôi qua, Sách Ni đức cao vọng trọng nhưng tuổi càng cao càng nhiều bệnh, vì tránh họa nên rất nhiều chuyện không muốn tham gia vào. Tô Khắc Tát Cáp là phụ thần tài giỏi, nhưng trước đây dựa vào bán đứng Đa Nhĩ Cổn mà dựng nên cơ nghiệp, nên bất luận thế nào cũng đều bị xếp dưới 3 phụ thần còn lại, và ngay từ đầu đã luôn bị Ngao Bái xem thường.

Át Tất Long dù chức quan cao hơn Ngao Bái, nhưng lại là người không có chủ kiến, thường bị phụ thuộc vào Ngao Bái. Vì vậy toàn bộ triều chính dần dần bị Ngao Bái nắm hết trong tay.

Khang Hy năm thứ 6, Sách Ni qua đời, Ngao Bái diệt cả họ Tô Khắc Tát Cáp vì dám ngăn cản ông ta lộng quyền, lúc này quyền thế Ngao Bái đã đạt đến đỉnh cao nhất. Át Tất Long thì vẫn luôn né tránh, nên toàn bộ triều chính đã bị Ngao Bái thao túng, uy hiếp tới sự ổn định quyền lực của hoàng đế và sự trị an lâu dài của quốc gia.

Khang Hy làm gì khi phát hiện cây đao của Ngao Bái giấu ở dưới chăn? Ảnh 1
Toàn bộ triều chính dần dần bị Ngao Bái nắm hết trong tay. (Ảnh: Ifeng)

Lưỡi đao giấu trong chăn của Ngao Bái bị lộ

Lúc này Hoàng đế Khang Hy đã 14 tuổi, anh minh tài giỏi, muốn đích thân nắm giữ triều chính nhưng Ngao Bái lại không muốn giao lại quyền lực. Ngao Bái thường xuyên mượn cớ ốm không vào triều khiến nhất thời không có đại thần phụ giúp xử lý việc triều chính. Hoàng đế Khang Hy trong tâm lo lắng muốn Ngao Bái mau chóng trở lại triều, vì thế đã đích thân đến phủ Ngao Bái.

Khang Hy bước vào Ngao phủ mà không có bất kỳ thông báo nào, trực tiếp đến trước mặt Ngao Bái thăm hỏi. Khi Ngao Bái đang tạ ơn sự quan tâm của Khang Hy thì đột nhiên lưỡi đao mà ông ta giấu trong chăn bị lộ ra, tất cả đều nhìn thấy.

Nguyên Ngao Bái luôn sợ người khác ám sát nên vẫn luôn mang sẵn đao bên mình, là vật bất ly thân. Khang Hy đến thăm đột xuất, Ngao Bái không kịp cất đi nên đành giấu ngay dưới chăn, không ngờ lại bị lộ ra.

Những thị vệ đi theo Khang Hy thấy cảnh tượng này ai nấy đều toát mồ hôi. Khoảng cách gần đến như vậy, nếu như Ngao Bái muốn giết Khang Hy quả thực dễ như trở bàn tay. Ngao Bái tuy không có ý định sát hại Khang Hy, nhưng trong tình huống tình ngay lý gian này lại cảm thấy vô cùng khó xử và xấu hổ.

Khang Hy nhìn Ngao Bái rồi cầm tay ông ta và nói: “Dân tộc Mãn anh dũng, thân bất ly đao, đây là bản sắc, ai cũng không quên điều này”. Ngao Bái nghe xong, nội tâm vui vẻ như trút bỏ được gánh nặng, cảm kích tạ ơn Khang Hy.

Trở về nội cung, Khang Hy nghĩ lại tình huống đó cũng không khỏi toát mồ hôi, hình ảnh lưỡi đao sắc bén ở trong chăn của Ngao Bái cứ lảng vảng trong đầu. Nhưng Khang Hy không chút hiểu lầm về chuyện này, mà lo lắng về điều quan trọng hơn đó là Ngao Bái chống đối không muốn giao lại quyền lực.

Nghĩ tới đây, Khang Hy quyết định chuẩn bị cho việc bắt Ngao Bái. Cuối cùng, năm Khang Hy thứ 8 Ngao Bái đã bị bắt giam vào trong ngục, lĩnh án tù chung thân, Khang Hy thu lại toàn bộ quyền lực từ tay Ngao Bái.

Lê Hiếu

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x