Tinh Hoa

Khi những đồ vật thường bị bạn “giận cá chém thớt” lên tiếng, chúng sẽ nói gì?

Không ít lần khi chúng ta gặp bất kể sự việc khó chịu nào, thông thường đều không chịu nhìn lại bản thân, mà lại đi trách móc đồ vật, có phải tại chúng không thể nói nên đành cam chịu bị bạn kêu ca. Thử giả sử đồ vật cũng có thể nói chuyện thì chúng sẽ nói gì với bạn?

Khi những đồ vật thường bị bạn “giận cá chém thớt” lên tiếng, chúng sẽ nói gì? 

Cuộc sống ngoài niềm vui và sự hạnh phúc thì còn tồn tại kha khá cảm giác tiêu cực như tức giận, bực dọc, buồn bã… Có đôi khi những sự bực tức, rắc rối ấy chẳng phải lý do to tát gì mà chỉ bắt nguồn từ đôi ba điều vụn vặt, làm chúng ta thỉnh thoảng lại “giận cá chém thớt”, đi đổ lỗi cho đủ người, đủ vật xung quanh.

Cơ mà nếu lâu nay bạn vẫn có thói quen phàn nàn thứ thì cũng nên học cách kiềm chế bớt lại, bởi rõ ràng, nhiều lúc, vấn đề nằm ở chính bản thân bạn chứ không phải do ai khác hay yếu tố nào khác hết. Hãy tin rằng, nếu các đồ vật xung quanh bạn biết nói, chúng cũng sẽ kêu cả đủ thứ về bạn, rằng chúng thực ra cũng chẳng ưa bạn cho lắm mà thôi!

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng rơi vào tình trạng đôi tất nào cũng bị thất lạc mất một chiếc. Thôi thì thông cảm cho chúng một chút, tất cũng muốn có thời gian được một mình mà

Đừng đổ lỗi cho wifi nếu bạn vào trang này, trang kia chậm, wifi đã cố hết sức rồi, lỗi do nhà mạng thôi

Nếu bạn đặt báo thức mà không dậy được, đừng giận cá chém thớt, ném bay cái đồng hồ báo thức. Nếu thứ bạn hẹn giờ là điện thoại thì tình hình cũng chưa chắc sẽ đổi khác đâu

Ở đâu ra cái trò cứ 2 phút 1 lần lại lục tủ lạnh sau đó giận dỗi vì tủ lạnh không có gì hết nhỉ?

Trước khi mở miệng chê cái quần này xấu, cái áo kia lỗi thời, chúng ta cũng nên tự nhìn lại bản thân mình một chút

Sóng thần, băng tan không tự nhiên sinh ra, tất cả đều do bàn tay con người gây nên

Cớ vì sao lại đổ lỗi cho điều khiển mỗi khi bạn không tìm được nó? Nó lù lù ra trước mắt bạn thế kia cơ mà!

Sự lãng mạn của bạn rất có thể đang được đánh đổi bằng đau đớn của người khác

Lần sau khi thức khuya nghịch điện thoại, làm ơn nghĩ đến cảm nhận của cái điện thoại một chút nhé. Bạn không muốn ngủ nhưng biết đâu nó muốn ngủ thì sao

Trò “luộc” quà, đem thứ mình được tặng hoặc thứ mình đã dùng đi tặng người khác là trò cực kì không hay, nói thật đấy!

>>> 17 điều không nên cứng đầu cố gắng thử ở Sài Gòn bởi càng thử lại càng…

>>> Chọn nơi mà bạn sợ vào nhất – Nó sẽ tiết lộ tính cách của bạn!

Theo Kenh14