Tinh Hoa

Khi đàn ông “trả đũa” vợ sau ly hôn

Người đàn ông đã ly dị vợ này tìm thấy “niềm vui” trong việc sử dụng một cách “sáng tạo” chiếc váy cưới của cô vợ. Những hình ảnh được ghi lại thật sự vô cùng hài hước.

Chúng ta không nên hoài nghi về tình yêu, nhưng nhiều lúc sự thật vẫn là sự thật: Hiện nay một tỷ lệ khá lớn các cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly dị, và anh chàng Kevin Cotter, nhân vật chính trong bộ ảnh độc đáo này, là một trong số đó.

Khi vợ rời bỏ anh, cô ấy đã mang theo mọi thứ. Trớ trêu là cô lại để lại một thứ duy nhất, đó là chiếc váy cưới trước đây. Chúng ta cùng giả sử rằng họ đã không có một cái kết trong vui vẻ, vì khi Cotter hỏi cô vợ rằng “Tôi nên làm gì vào chiếc váy đó đây?” thì cô vợ trả lời: “Bất kỳ cái quái gì mà anh thích!”.

Thế là, Cotter nhận thấy đây rõ là một cơ hội để sáng tạo. Sau khi tâm sự điều này với bạn bè và gia đình, anh chàng đã bắt đầu tạo một blog mới và đăng tất cả những tấm ảnh anh ta đã làm với chiếc váy cưới cũ đó. Thật sự, đây là bộ sưu tập hình ảnh khá là “hoành tráng”.

Đúng là, khi người đàn ông muốn trả đũa phụ nữ thì cũng “dễ thương” không kém gì chị em phụ nữ chúng mình!

Anh chàng mặc chiếc váy cưới đi săn
Anh chàng thậm chí còn dùng để trang trí sân vườn.
Dùng chiếc váy để lau xe coi bộ cũng hiệu quả.
Nền váy trắng cũng thích hợp để vẽ lên ủng hộ đội mà anh chàng yêu thích.
Anh ta cũng biến nó thành rèm che trong phòng tắm.
Làm dù động lực cho chiếc Derby của mình.
Làm dây nhảy giảm cân cũng được nữa nè.
Cũng khá ổn khi dùng để che nắng.
Khi đổ đầy nước, nó cũng có thể trở thành một miếng ván trượt cỡ lớn.
Anh chàng không có lều cắm trại ư?
Chiếc váy trông vẫn còn đẹp, buộc vào chiếc càn giảm xóc này xem.
Không biết Cotter muốn nói gì khi mặc nó trong lễ hội Halloween.
Miếng voan này cũng để lọc pho mát được nè.
Dùng thay chỉ nha khoa thì đúng là “sáng tạo” thật.
Thay vì mua miếng lót yoga thì dùng luôn cái váy này!
Dùng để che mưa cho anh chàng và thêm một em nữa.
Cái võng này chắc là êm ái hơn bất kỳ cái võng nào.
Làm cả khố quấn đấu vật luôn.
Siêu nhân thấy thời trang của anh chàng này cũng chào thua.
Làm buồm cho thuyền cướp biển Râu Đen.
Không biết Cotter có thấy ngon miệng hơn với cái khăn ăn này không?
Tấm che xe thì mắc quá! Dùng chiếc váy này vẫn ok.
Cũng có năng khiếu nghệ thuật thật!
Thay cho miếng bạt giúp xe sạch sẽ hơn.
Nhìn thì cũng hay nhưng có lẽ đây là Giáng Sinh buồn nhất của Cotter.
Hơn hết, nó cũng trở thành đồ chơi khá thú vị với chú cho cưng này nhỉ!

 Mai Mai, dịch từ Lifebuzz