Tinh Hoa

Khi cún cưng làm nũng theo kiểu “không thể chịu nổi”

Chó từ lâu đã trở thành người bạn ngày càng thân thiết với con người, và cũng vì được chủ quá nuông chiều nên các chàng ta càng biết giá trị của mình và cũng biết cách làm nũng hài hước đến “không chịu nổi”.

“Anh bạn” nghĩ chúng tôi không quan tâm đến cậu ấy nên nhảy hẳn lên ghế ngồi. Tốn diện tích quá!
Cho ôm cái đi, tôi đã bị ông chủ bỏ rơi nhiều ngày qua. Tôi cô đơn quá!
Mặc cho cô bé la hét vì chỗ ngồi quá chật, chú cún cưng to xác này vẫn dựa vào người cô bé để nhõng nhẽo.
Đi tắm mà cũng không được yên với chúng. Chỉ một giây biến mất thôi cũng khiến bọn trẻ này nhớ nhung.
Hãy ra khỏi cái đầu của tôi! Cậu nặng quá!
Tôi sắp mất hết cả không gian cá nhân với cậu bé to xác này!
Không còn cách nào khác ngoài việc nằm chung với nhau.
Anh ấy nghĩ rằng mình vẫn còn nhỏ bé nên hồn nhiên ngồi vào lòng cậu chủ nhỏ
Nghĩ sao mà đặt cái bờ… mông ấy lên mặt tôi chứ? Chiều quá hóa hư rồi!
Vì muốn được quan tâm nhiều hơn nên cậu ấy làm trò lố!
Tội nghiệp anh bạn bị ngồi lên!
Yeah! Tôi sẽ ngồi ở đây
Thật tuyệt khi nằm ở đây. Tôi và cha cùng tận hưởng ngày cuối tuần tuyệt đẹp.
Lấn chiếm đất đai trắng trợn quá!
Xin chào! Nằm dưới chân tôi là cậu chủ. Cậu ấy đang ngủ trưa.
Cậu ấy nghĩ mình còn bé lắm nhưng thật ra nay đã lớn xác hơn cả cô chủ rồi
Nhõng nhẽo 4 sắc thái

Theo tin8