Tinh Hoa

Khát vọng sống…

Chú chó Cane Corso trong ảnh đã bật khóc trên đường đến trung tâm an tử (tiêm thuốc độc). Cane hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất cứ bệnh tật nào về tinh thần lẫn thể chất…

Theo quy định của các trung tâm cứu hộ (dạng kill-shelter) ở Mỹ, những con vật vô chủ hoặc quá lâu/ không được nhận nuôi sẽ phải chịu cái án trợ tử.

Những giọt nước mắt của Cane đã chạm tới tâm can của các nhân viên trong buổi trực đó và chú đã được giữ lại.

Cane không phải trường hợp duy nhất bị đưa đến nơi trợ tử. Chú cũng không phải con vật duy nhất biết đau buồn và khóc khi bị buộc phải chết. Mọi con vật đều biết đau, chúng đều biết sợ hãi, khổ sở khi không thể phản kháng hay tự vệ.

Liệu bạn có biết rằng, ở nước Mỹ  có tới bốn triệu con vật bị lên kế hoạch trợ tử hàng năm, hàng ngày, liên tục như thế này không?

Liệu bạn có ý thức được rằng, giá trị mỗi sinh mạng đều đáng quý như nhau không? TRỢ TỬ không phải là cách xử lí nhân đạo dù bạn có gọi nó bằng cái tên mỹ miều nào chăng nữa?

Đáp án của vấn đề này hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Hãy mở rộng trái tim mình, nghĩ cách dùm cho những số phận đang trong hồi tuyệt vọng.

Bruce Phan – theo Hồ Lạc Vi