Tinh Hoa

Khám phá ngôi làng bị cây xanh “nuốt chửng”

Cây cối bao trùm, xanh rợp bóng trên cả đảo, những con đường, những bức tường cổ… bị thiên nhiên “xâm chiếm” tạo nên một không khí u ám, đáng sợ.

Thị trấn ma” bên bờ biển của Trung Quốc được bao phủ bởi một màu xanh của những cây leo nơi đây. Những ngôi nhà nơi đây như bị nuốt chửng vào rừng xanh, tuy bị bỏ quên nhưng lại có một vẻ đẹp kỳ lạ bởi chính sức sống của thực vật.

Thực chất đây chính là ngôi làng đánh cá bị “bỏ rơi” nằm trên đảo Gouqi, thuộc quần đảo Shengsi. Mặc dù nằm cách vịnh Hàng Châu khoảng 1 giờ đi tàu, nhưng nó trái ngược hoàn toàn với cuộc sống hào nhoáng ở Thượng Hải.

Cây cối bao trùm, xanh rợp bóng trên cả đảo, những con đường, những bức tường cổ… bị thiên nhiên “xâm chiếm” tạo nên một không khí u ám, đáng sợ.

Ngôi làng đẹp như một bức tranh vẽ

Nơi đây trở nên “hút” một lượng lớn du khách, những người có “máu” phượt tới đây để khám phá và thưởng thức phong cảnh.

“Mẹ thiên nhiên” ban tặng cho nơi đây những dây leo men theo bờ tường như có một sự sắp xếp tài tình.

“Nơi thời gian ngừng trôi” với lớp bụi mờ bên khung cửa và bị bao phủ bởi các loại cây xanh.
Vị trí địa lý của ngôi làng chài bị bỏ hoang.

Theo Sức Khỏe Cộng Đồng