Tinh Hoa

Israel không kích đẫm máu vào mục tiêu quân sự Syria khiến 57 người thiệt mạng

Đài quan sát Nhân quyền cho biết các cuộc đột kích vào kho vũ khí và các vị trí quân sự giết chết các chiến binh Syria, Iraq và Afghanistan

Quân đội Israel tham gia một cuộc diễn tập quân sự tại Cao nguyên Golan do Israel sáp nhập vào ngày 13/1. (Ảnh: Jalaa Marey / AFP / Getty Images)

Theo Guardian, các cuộc không kích của Israel vào phía đông Syria đã giết chết 57 lực lượng của chế độ và các máy bay chiến đấu do Iran hậu thuẫn trong các cuộc không kích đẫm máu nhất kể từ khi bắt đầu xung đột, một nhóm giám sát chiến tranh cho biết hôm thứ Tư.

Đài quan sát Nhân quyền Syria cho biết, các cuộc không kích trong đêm nhằm vào các kho vũ khí và vị trí quân sự đã giết chết ít nhất 14 lực lượng của chế độ Syria, 16 chiến binh dân quân Iraq và 11 thành viên Afghanistan của Lữ đoàn Fatimid thân Iran.

Quốc tịch của 16 người còn lại thiệt mạng trong 18 cuộc đình công không được làm rõ ngay lập tức.

Người đứng đầu Đài quan sát Syria, Rami Abdul Rahman cho biết: “Đây là con số thiệt mạng lớn nhất từ ​​các cuộc không kích của Israel ở Syria.”

Hãng thông tấn chính thức Sana của Syria cho biết “kẻ thù Israel đã tiến hành một cuộc tấn công trên không vào thị trấn Deir Ezzor và vùng  Albu Kamal”, đồng thời cho biết thêm rằng “kết quả của cuộc xâm lược hiện đang được xác minh”.

Người phát ngôn của quân đội Israel từ chối bình luận.

Đài quan sát có trụ sở tại Vương quốc Anh cho biết, Lữ đoàn Fatimid đã vận chuyển một lô vũ khí do Iran sản xuất đến miền đông Syria từ nước láng giềng Iraq, dựa trên mạng lưới các nguồn trên mặt đất. Họ được lưu trữ trong khu vực được nhắm mục tiêu qua đêm, nó nói thêm.

Trước đó vào hôm thứ Năm, Israel đã nhắm vào các vị trí ở phía nam và ngoại ô phía nam của Damascus, giết chết 3 chiến binh thân Iran.

Israel thường xuyên thực hiện các cuộc không kích ở Syria, chủ yếu nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến Iran, theo họ là nỗ lực ngăn chặn kẻ thù không đội trời chung củng cố chỗ đứng ở biên giới phía bắc.

Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 12/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc Iran đã trở thành một căn cứ địa mới của nhóm khủng bố Al-Qaeda. Cũng vào ngày hôm đó, ông đã tweet: “Việc phớt lờ khủng bố, tên lửa và cách thức để Iran có được vũ khí hạt nhân đã đặt Mỹ vào thể nguy hiểm. Vì vậy, chúng tôi đã đối đầu với họ.”. Ngay sau đó, quốc gia Hồi giáo này đã xảy ra cúp điện trên diện rộng gợi lên nhiều suy đoán.

Từ Thức